Hiện tượng kỳ lạ 'nhà tự cháy' ở Đồng Tháp

15/01/2016 12:04 GMT+7

Từ mấy ngày nay, người dân xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) bàn tán xôn xao về hiện tượng kỳ lạ 'căn nhà tự bốc cháy'.

Từ mấy ngày nay, người dân xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) bàn tán xôn xao về hiện tượng kỳ lạ 'căn nhà tự bốc cháy'.

Bà Gỏi đem ra các thứ vật dụng bị cháy khi thuật lại với phóng viên trong sáng 15.1 về hiện tượng kỳ lạ - Ảnh: Thanh DũngBà Gỏi đem ra các thứ vật dụng bị cháy khi thuật lại với phóng viên trong sáng 15.1 về hiện tượng kỳ lạ - Ảnh: Thanh Dũng
Sáng ngày 15.1, đoàn công tác của Công an TP.Cao Lãnh, UBND TP.Cao Lãnh, Thành ủy TP.Cao Lãnh đã có mặt ở nhà bà Trương Thị Gỏi (76 tuổi, ngụ ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới) để quan sát, tìm hiểu hiện tượng kỳ lạ này.
Ông Lê Thành Công, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, cho biết đoàn công tác sẽ báo cáo lên UBND tỉnh Đồng Tháp, đề nghị làm rõ về hiện tượng "căn nhà tự cháy".
Nhiều vật dụng trong nhà bà Gỏi bị cháy rụi - Ảnh: Thanh Dũng
Tại "căn nhà tự bốc cháy", bà Gỏi rầu rĩ chỉ cho phóng viên Thanh Niên hàng loạt vật dụng bị cháy xém. Bà Gỏi kể bà không hiểu lý do gì mà lửa đột ngột bốc lên từ sân gạch rồi đốt cháy rụi quần áo, mùng mền. Thau, bình nước, cột nhà cũng bị cháy nham nhở, thậm đồng hồ treo tường, ti vi cũng bị bốc cháy hư hỏng. Bà Gỏi cho biết vì hiện tượng kỳ quái này mà bà phải dọn đi ở nhờ nhà người khác.
Bà Gỏi nhớ lại hiện tượng này xảy ra từ tháng 8 năm 2015 nhưng lúc đó cháy ít. Còn bây giờ, theo bà Gỏi, hiện tượng kỳ quái lại xảy ra thường xuyên hơn, cháy cả ngày và đêm.
Dân hiếu kỳ đi “rình” căn nhà tự cháy 2Bà Gỏi đem bỏ ngoài sân các thứ bị cháy - Ảnh: Thanh Dũng
Trong sáng 15.1, khi đoàn công tác của TP.Cao Lãnh đến khảo sát căn nhà, nhiều người dân địa phương cũng đến tập trung chờ xem ngọn lửa bốc lên thế nào, tuy nhiên không xảy ra hiện tượng nhà tự cháy.
Bà Trần Thị Lời, hàng xóm nhà bà Gỏi, nói nhiều người cũng nghi bà Gỏi tự đốt nhà, nhưng hàng xóm thì ai cũng rõ, từ nhỏ tới lớn bà Gỏi sống ở vùng này, là người thật thà, nên không thể nào dựng chuyện đi đốt nhà . Bà Gỏi nhà nghèo, sống với đứa cháu ngoại chậm phát triển, nên từ sau vụ cháy, gia cảnh bà càng thêm khốn khó. Bà con lối xóm gần đây phải cho gạo, cho đồ ăn giúp đỡ hai bà cháu.
Người dân tò mò tập trung "xem" căn nhà tự bốc cháy - Ảnh: Thanh Dũng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.