Hết cách cứu chữa, bệnh viện trả người vợ bị chồng đổ xăng đốt về nhà

29/07/2015 20:42 GMT+7

(TNO) Sau 2 ngày khám và điều trị, các bác sĩ ở Viện Bỏng quốc gia đã khuyên gia đình đưa bệnh nhân Nguyễn Thị Oanh Đàm (trú xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về nhà. Chị Đàm bị chồng đổ xăng đốt ngay trong ngôi nhà của mình, khi đang cho con trai 9 tháng tuổi bú

(TNO) Sau 2 ngày khám và điều trị, các bác sĩ ở Viện Bỏng quốc gia đã khuyên gia đình đưa bệnh nhân Nguyễn Thị Oanh Đàm (trú xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về nhà. Chị Đàm bị chồng đổ xăng đốt ngay trong ngôi nhà của mình, khi đang cho con trai 9 tháng tuổi bú .

Trần Văn Giang tại cơ quan điều tra - Ảnh do Công an huyện Nam Đàn cung cấp
Tối 29.7, ông Bùi Hữu Hùng, Trưởng công an xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn), cho biết do vết bỏng của chị Đàm quá nặng, phía bệnh viện không còn khả năng chữa trị nên các bác sĩ khuyên gia đình đưa về nhà.
“Khoảng 14 giờ chiều nay, chiếc xe cứu thương đã đưa chị Đàm cùng hai người thân về tới nhà. Toàn thân chị Đàm bị bỏng nặng, băng trắng kín mít, khiến ai đến thăm cũng phải chảy nước mắt”, ông Hùng nói.
Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho hay, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Giang (chồng chị Đàm) về tội giết người. Do trong quá trình dùng xăng đốt vợ, Giang cũng bị bỏng ở tay và chân nên đang được chữa trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An.
Như Thanh Niên Oline đã đưa tin, tối 27.7, sau khi uống rượu cùng bạn bè về nhà, Giang bị chị Đàm cằn nhằn nên giữa hai vợ chồng xảy ra cãi cọ. Quá bực tức, Giang cầm chai xăng ở góc nhà đổ lên người chị Đàm đang cho con trai bú là cháu Nguyễn Văn Đoàn (9 tháng tuổi) rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa đã làm hai mẹ con chị Đàm bị bỏng nặng. Cháu Đoàn tử vong sau đó ít giờ. Chị Đàm được đưa vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu, sau đó phải chuyển ra Viện bỏng quốc gia tại Hà Nội để chữa trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.