Hà Nội: Hơn 10 m đê biến mất, huyện vẫn nói không vỡ đê

14/10/2017 08:41 GMT+7

Dù huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nhiều lần khẳng định không vỡ đê , nhưng theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, hơn 10 m đê bao Bùi 2 trống hoác, người dân bơi thuyền dễ dàng ngay trên mặt đê.

Chiều 13.10, theo quan sát của phóng viên Thanh Niên, hơn 2 km đê bao Bùi 2 ngập trong biển nước mênh mông, không thể phân biệt được đâu là đê, đâu là sông, đâu là ruộng của người dân.
Toàn bộ ruộng hoa màu, ao cá, chuồng trại của người dân phía trong mặt đê (bình thường thấp hơn mặt đê khoảng 1 - 1,5 m) đã ngập ngang bằng phía mặt sông. Nước ngập trắng nóc nhà, chạm gần đến ngọn hàng cây mọc ven đê.
Hơn 10 m đê bị vỡ mới chỉ được khắc phục khoảng 3 - 4 m đá hộc đổ xuống và gần 2 m cắm cọc cừ, còn lại vẫn sâu hun hút 5 - 6 m.
Dưới đây là những hình ảnh đê vỡ, ngập nước tại huyện Chương Mỹ do phóng viên Thanh Niên vừa ghi lại:
Trưa 12.10, sau hơn nửa ngày đê bị vỡ, nước chảy xiết, tràn qua đê vào trong cánh đồng Ảnh Mai Hà
Đến ngày 13.10, toàn bộ khúc đê Bùi 2 cũng như đoạn đê vỡ đã ngập sâu trong nước, nơi sâu nhất tới 5 - 6 m Ảnh Mai Hà
Vài chục khối đá hộc đã được đổ xuống đoạn đê vỡ, nhưng phần còn lại vẫn là khoảng trống mênh mông, các phương tiện đã dừng khắc phục để nước "tự tràn" qua Ảnh Mai Hà
Hàng cây trông gần đê bao đã ngập tới gần ngọn Ảnh Mai Hà
Người dân bơi thuyền dễ dàng ngay trên mặt đê bao Bùi 2 Ảnh Mai Hà
Người dân xã Hoàng Văn Thụ đứng nhìn trang trại chìm sâu trong nước Ảnh Mai Hà
Tất cả những gì còn sót lại của người dân canh tác phía trong đê là những nóc nhà ngập trắng, xác gia cầm gia, súc không kịp chạy lũ vẫn còn nổi lềnh bềnh Ảnh Mai Hà
Số cá ít ỏi thu hoạch được từ 2 ao cá rộng 11 ha của gia đình ông Nguyễn Văn Đề, xã Hoàng Văn Thụ Ảnh Mai Hà
Người đàn ông này chobiết, lũ ập vào quá nhanh, nhiều người dân như ông trở tay không kịp. Trong khi đó, ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục đê điều Hà Nội nói "đê vỡ trong kế hoạch" Ảnh Mai Hà
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.