Góc nhìn phóng viên: 'Khủng hoảng' nước sạch và ý thức tiết kiệm

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
23/08/2019 10:33 GMT+7

Sống ở Đà Nẵng nhiều năm qua, chưa khi nào tôi chứng kiến cuộc 'khủng hoảng' nước sạch khốc liệt như những ngày gần đây. Người dân mở vòi nước cả ngày chỉ mong hứng được ít nước để rửa rau, nấu nồi cơm… mà vẫn không đủ.

Theo Công ty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), ngay từ những ngày đầu tháng 8, nước trên sông Cầu Đỏ (hạ du sông Vu Gia) đã bị nhiễm mặn và độ mặn ngày càng tăng khiến việc cấp nước trên toàn TP.Đà Nẵng bị yếu và thiếu. TP.Đà Nẵng với quy mô 1,1 triệu dân có nhu cầu về nước sạch trên 300.000 m3/ngày đêm nhưng đang bị thiếu hụt đến 120.000 m3. Mọi thứ gần như đảo lộn khi không có nước…
Để giải quyết tình trạng này, Dawaco đã đặt 19 bồn chứa nước “dã chiến” tại 19 địa điểm đông dân cư thuộc 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để người dân đến lấy. Những bồn chứa có dung tích 1.000 lít, đặt trên vỉa hè.
Ông Hà Văn Phước, Giám đốc Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà, nhìn nhận với dung tích này thì không đủ nước để cung cấp cho người dân. Do đó, 2 xe bồn đi châm nước phải hoạt động hết công suất mới đáp ứng phần nào.
Thiếu hụt nước ngày càng nghiêm trọng thì việc sử dụng càng phải dè sẻn. Thế nhưng, chiều 20.8, tôi rảo qua các tuyến phố thuộc P.Nại Hiên Đông để ghi nhận tình hình, đến một bồn chứa trên đường Bùi Huy Ích thấy nước lênh láng trên mặt đường. Bồn chứa nước chỉ còn 1/3 trong khi xe châm nước vừa rời đi khoảng 1 tiếng.
Một số em nhỏ đang phụ giúp gia đình lấy nước. Số thì dùng ca nhựa có miệng đổ gọn gàng vào bình mang về. Nhưng không ít em lại vô tư dùng nước để đùa nghịch; số khác dùng thau nhựa để hứng rồi đổ vào bình. Nước vào bình được một nửa thì nửa còn lại chảy ra ngoài. Cả một đoạn đường nước chảy tràn trông rất xót xa…
Trong cơn “khủng hoảng” này, chính quyền Đà Nẵng đã họp khẩn để ứng phó và lãnh đạo TP.Đà Nẵng thông qua báo chí đã có lời kêu gọi người dân tiết kiệm nước. Bởi nước dẫu có đủ đầy mà hoang phí thì cũng hết. Vì thế, hơn lúc nào hết, lúc này người dân Đà Nẵng cần phải chắt chiu từng giọt nước…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.