Giúp cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo

07/08/2014 02:05 GMT+7

Đó là trường hợp cháu Hồ Nguyễn Tường Vy, 8 tháng tuổi, con chị Nguyễn Thị Nga (ngụ thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, H.Điện Bàn, Quảng Nam), hiện là công nhân Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

 Chị Nga đưa con đi truyền máu ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng - Ảnh: An Dy
Chị Nga đưa con đi truyền máu ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng - Ảnh: An Dy

Nhiều tháng nay, chị Nga phải bỏ việc để chăm sóc đứa con gái nhỏ ốm đau bệnh tật. Bác sĩ điều trị cho biết cháu Vy bị rối loạn sinh tủy và bệnh xương hóa đá, loại bệnh hiếm gặp với tỷ lệ mắc 1/100.000 người.

Thời gian đầu cháu Vy mắc bệnh, khoảng 15 ngày chị Nga lại bồng con ra Khoa Nhi thần kinh - huyết học (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) một lần để cháu được truyền máu. Nhưng 1 tháng trở lại đây, tần suất truyền máu của cháu Vy cứ tăng dần đều, cứ sau 5 ngày lại phải truyền máu một đợt đến gần 1 tuần. “Bác sĩ nói cháu cần tìm được tủy tương thích để thay và chi phí cả tỉ đồng.

Đó là điều tôi không dám nghĩ tới lúc này, huống hồ gì cháu còn bị bệnh xương hóa đá. Hiện tại, tôi chỉ biết cố gắng đưa con đi truyền máu để duy trì mạng sống cho cháu được ngày nào hay ngày ấy”, chị Nga nói trong nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu  Hồ Nguyễn Tường Vy; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Tường Vy trong thời gian sớm nhất.

An Dy

 >> Một giảng viên bị bệnh hiểm nghèo
 >> Đến trường thi với căn bệnh hiểm nghèo
 >> Hãy giúp một cô gái mang bệnh hiểm nghèo 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.