Giết vợ trong thời gian chờ ly hôn

08/01/2016 14:41 GMT+7

Khi đang chờ ly hôn, chỉ vì cho rằng vợ thiếu tôn trọng mình, Tú đã đâm chết vợ và tự đâm mình.

Khi đang chờ ly hôn, chỉ vì cho rằng vợ thiếu tôn trọng mình, Tú đã đâm chết vợ và tự đâm mình.

Tú cúi mặt tỏ vẻ ân hận suốt phiên xét xử - Ảnh: Phạm Đức
Sáng 8.1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Trung Tú (27 tuổi, trú tại xóm Minh Cầu, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) 12 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, Tú kết hôn với chị Tăng Thị Hiền (21 tuổi, trú tại xóm Sơn Bắc, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) năm 2014. Do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng nên tháng 8.2015 chị Hiền làm đơn ly hôn. Trong thời gian chờ tòa án huyện Quỳ Hợp thụ lý, chị Hiền đưa đứa con trai 9 tháng tuổi của hai vợ chồng về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.
Khoảng 18 giờ ngày 7.10.2015, Tú gọi điện thoại cho chị Hiền nói đưa con về nhà chơi, vì Tú chuẩn bị đi làm ăn xa, nhưng chị Hiền không đồng ý. Đến 21 giờ cùng ngày, Tú điều khiển xe máy đến nhà bố mẹ đẻ của chị Hiền để thăm con. Khi đến nơi, Tú thấy bố mẹ vợ không ở nhà nhưng điện trong nhà sáng, Tú gọi chị Hiền dậy mở cửa. Chị Hiền dậy và nói “mẹ cầm chìa khóa đi rồi”, Tú nói “rứa thì xuống mở cửa bếp”. Chị Hiền lấy điện thoại gọi cho bố mẹ về đồng thời xuống mở cửa bếp cho Tú vào nhà.
Chị Hiền nói với Tú “xuống chi giờ ni” rồi đi lên nhà trên. Cho rằng chị Hiền không tôn trọng mình, Tú lấy một con dao trong nhà bếp giấu ở sau lưng rồi đi theo chị Hiền. Khi đến phòng khách, Tú vòng tay trái ôm cổ chị Hiền, tay phải dí dao sát ngực vợ. Chị Hiền dùng hai tay gỡ tay Tú ra và nói “anh làm chi rứa”. Tú không nói gì, kéo chị Hiền ra trước sân nhà bếp. Tại đây, Tú vứt con dao đang cầm, lấy một con dao bầu trên bàn gỗ ở sân nhà bếp rồi khống chế vợ.
Khi bố mẹ chị Hiền đi chơi về, nghe tiếng kêu cứu của con gái nên hô hoán hàng xóm đến giúp. Tú quá hung hăng nên chị Hiền khuyên bố mẹ đừng xông vào để tránh bị đâm. Mặc dù được bố mẹ chị Hiền hết sức khuyên bảo nhưng Tú vẫn đâm một nhát vào vùng ngực phải của chị Hiền, rồi cầm dao tự đâm vào ngực mình để tự tử. Cả hai ngã xuống ở sân nhà bếp, Tú rút dao khỏi ngực mình, đâm tiếp nhiều nhát vào người chị Hiền. Do vết thương quá nặng, chị Hiền đã tử vong ngay sau đó.
Tại phiên tòa sáng nay, Tú tỏ ra ăn năn, cúi mặt xuống đất suốt phiên xét xử. Đại diện người bị hại cũng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho Tú để sớm về nuôi con.
Khi được nói lời sau cùng, Tú đã rơi nước mắt vì hối hận trước hành động của mình, gửi lời xin lỗi tới bố mẹ chị Hiền.
Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tú 12 năm tù về tội giết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.