Giếng khoan bốc cháy

24/04/2017 08:00 GMT+7

Suốt 10 năm qua, gia đình ông Trương Xuân Hiến (57 tuổi, trú đội 4, thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, H.Triệu Phong, Quảng Trị) đã sống chung với một cái giếng kỳ lạ khi nó có thể... bốc cháy.

Kể với PV Thanh Niên hôm 23.4, ông Hiến cho hay năm 2007 gia đình ông thuê thợ đào giếng. Mũi khoan đạt độ sâu từ 10 m thì trúng lớp cát trắng, đến chừng 40 m thì gặp đá, không thể khoan. Khi đóng miệng giếng, có luồng khí ở dưới bốc lên, tôi thử mồi lửa thì miệng giếng bốc cháy dữ dội, phụt lên cao 50 cm.
Sau đó, ông Hiến dùng rất nhiều cát đổ xuống giếng nhưng luồng khí vẫn tồn tại. Hiện nay, khi mồi lửa thì giếng khoan bốc cháy với ngọn lửa cao chừng 15 - 20 cm, càng đổ nước để dập lửa thì ngọn lửa càng cháy to hơn.
Ông Hiến cho hay, gần đây có một số cơ quan chức năng đến xem xét hiện trạng nhưng chưa có thông tin phản hồi. Ông Lương Chí Hòa, trưởng thôn Vân Hòa, cho biết cả thôn có 240 hộ, đa số đều dùng giếng khoan nhưng chỉ duy nhất giếng nhà ông Hiến bốc cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.