Giấu 3 bánh cần sa trong thùng thịt trên xe khách

08/08/2016 14:00 GMT+7

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, ngụ tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vận chuyển 3 bánh cần sa và 200 viên ma túy.

Trưa 8.8, trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Công Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC47, Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Thị Hoa đã thừa nhận hành vi vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam. “Hoa khai vận chuyển cho 1 người chưa rõ danh tính để lấy tiền công. Hiện chúng tôi đang điều tra bổ sung để hoàn tất hồ sơ, sắp tới sẽ ra quyết định khởi tố vụ án”, đại tá Sơn nói.
Trước đó, chiều tối 7.8, đang làm nhiệm vụ tại km 396 trên quốc lộ 15, đoạn qua xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), tổ tuần tra kiểm soát giao thông tuyến đường Hồ Chí Minh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện xe khách mang BKS 38B-007.91 chạy tuyến Lào - Việt Nam, do tài xế Nguyễn Văn Phương (39 tuổi, ngụ tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, công an phát hiện trong thùng xốp đặt phía dãy ghế cuối cùng của xe chứa 3 bánh cần sa có tổng trọng lượng là 3 kg và 200 viên ma túy tổng. Số ma túy này được cất giấu phía dưới đáy thùng xốp, phủ bên trên một lượng lớn thịt động vật.
Tang vật vụ án
Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Phương cho biết, khoảng 11 giờ cùng ngày, anh này điều khiển xe rời bến Thà Khẹt (Lào) chạy về Hà Tĩnh, trên xe có khoảng hơn 20 người (gồm cả tài xế và khách).
Khi xe chạy qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), đến khu ngã ba Khe Ve (thuộc địa phận huyện Minh Hóa, Quảng Bình) thì tài xế Phương điều khiển xe vào cây xăng đổ xăng. Lúc này, một hành khách trên xe là Nguyễn Thị Hoa đã xuống xe, lấy một thùng xốp trong hộp để đồ của xe, rồi đem để tại dãy ghế cuối cùng trên xe. Hoa nói với tài xế Phương rằng thùng xốp chứa thịt động vật của một người quen gửi từ Lào về Hà Tĩnh.
Vì không nghi ngờ nên sau khi đổ xăng, tài xế Phương tiếp tục điều khiển xe theo hành trình cho đến khi bị cơ quan chức năng phát hiện có ma túy trong thùng xốp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.