Giành khách karaoke, kiều nữ 16 tuổi gọi ma cô ném 'đồng nghiệp' xuống sông

28/11/2015 20:31 GMT+7

Cho rằng bị giành đi khách, 2 nữ tiếp viên karaoke mới 16 tuổi gọi ma cô bắt cóc, đánh đập và ném nữ 'đồng nghiệp' xuống sông rồi cướp tài sản.

Cho rằng bị giành đi khách, 2 nữ tiếp viên karaoke mới 16 tuổi gọi ma cô bắt cóc, đánh đập và ném nữ 'đồng nghiệp' xuống sông rồi cướp tài sản.

Từ trái qua: Huy, Lài, Huyền, Thuận lãnh án - Ảnh: Nguyễn TúTừ trái qua: Huy, Lài, Huyền, Thuận lãnh án - Ảnh: Nguyễn Tú
Hôm nay, 28.11, TAND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, tuyên phạt Đoàn Văn Huy (20 tuổi, ngụ tổ 28, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) 6 năm tù; Nguyễn Danh Thuận (20 tuổi, ngụ tổ 89, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 4 năm 6 tháng tù; Lê Thị Huyền (ngụ tiểu khu 5) và Lê Thị Lài (cùng 16 tuổi, ngụ tiểu khu 7, cùng thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) cùng 3 năm 6 tháng tù cùng tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cướp tài sản".
Theo cáo trạng, Huyền và Lài là chị em họ, học chưa hết cấp 2 rủ nhau đi bụi, vào Đà Nẵng làm tiếp viên karaoke tại quán T.Đ, ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, cùng Đỗ Thị Đoan (19 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) khi khách có yêu cầu.
Cả nhóm thuê phòng trọ sống cùng với Huy, đối tượng từng có tiền sự gây mất trật tự công cộng, và nhờ Huy làm bảo kê chở đi tiếp khách khi chủ quán gọi. Do Huy thu đến 50% tiền bo của khách, nên Đoan ra ở riêng, tự đi khách mà không gọi Huyền, Lài vì sợ Huy thu tiền.
Huyền, Lài nghĩ rằng vì Đoan mà chủ quán T.Đ không gọi cả 2 đi tiếp khách nữa, đồng thời Lài ghen tức vì bị Đoan cướp người yêu. Tối 1.5, Huyền, Lài, Huy, Thuận đang nhậu ở quán trên đường Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu, thì chủ quán T.Đ gọi Huyền, Lài đến tiếp khách. Tiếp khách xong, Huyền, Lài thấy Đoan liền gây sự và đánh Đoan tại quán.
Sau đó gọi Huy, Thuận đến và ép Đoan lên xe, chở đến gầm cầu Tiên Sơn ven sông Hàn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. Huyền cướp điện thoại, vứt sim và túi xách rồi đánh Đoan với lý do giành khách của mình. Lài, Huy cũng xông vào đánh, còn Thuận dùng bao ni lông trói tay Đoan.
Không dừng lại đó, Huy ném Đoan xuống sông mặc cho nạn nhân van xin, còn Lài lấy túi xách của Đoan, trong đó có điện thoại, tiền và một số tư trang rồi cả bọn trở lại quán nhậu. Đến 3 giờ sáng 3.5, Huy quay lại kiểm tra tình hình.
May mắn cho Đoan, do nước cạn nên rơi xuống ghềnh đá bất tỉnh, sau đó nạn nhân tỉnh dậy đi báo công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.