Giăng lưới tìm người bị lũ cuốn mất tích

06/11/2016 22:22 GMT+7

Chiều 6.11, ba chị em chạy xe máy qua cầu treo trên sông Đạ Dâng, đúng lúc nước lũ chảy xiết, khiến một người bị lũ cuốn mất tích.

Lúc 21 giờ 30 ngày 6.11, ông Nguyễn Minh Trang, Chủ tịch xã Phú Sơn, H.Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết vẫn chưa tìm thấy chị K’ Duyên (24 tuổi) bị lũ cuốn mất tích.
Theo ông Trang khoảng 16 giờ cùng ngày, khi K’ Duyên cùng 2 người em họ là K’ Uyên (23 tuổi) và K’ Thu (15 tuổi) đi xe máy qua cầu treo bắc qua sông Đạ Dâng, từ thôn Preteing 1 về nhà ở thôn Preteng 2 (Phú Sơn) thì bị lũ cuốn. K’ Thu và K’ Uyên kịp thời bám vào được thành cầu còn K’ Duyên bị lũ cuốn mất tích.
Sau khi sự việc xảy ra, xã Phú Sơn đã huy động lực lượng dân quân, công an cùng hàng trăm người dân tìm kiếm nạn nhân. Người dân dùng lưới giăng ngang sông nhiều đoạn phía hạ nguồn nhưng vẫn chưa tìm thấy K’ Duyên. Khoảng 21 giờ ngày 6.11,  lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy chiếc xe máy bị vướng vào thành cầu.
Ông Trang thông tin thêm, chiếc cầu treo dài khoảng 30 mét có chiều ngang 1 mét, người dân hai thôn Preteing 1 và Preteng 2 vẫn thường qua lại. Những ngày qua nước lũ đổ về liên tục, nước sông dâng quá mặt cầu, do đó nước có độ khoảng 5 mét, chảy siết nên việc tìm kiếm K’ Duyên càng thêm khó khăn.
Đến 22 giờ, việc giăng lưới tìm kiếm K’Duyên phải tạm dừng, vì nước đổ về mạnh, trời tối và rất lạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.