Giang hồ truy sát chủ nhà hàng phố Tây: Có người nhắn tin dọa giết cả nhà

23/03/2016 16:11 GMT+7

Mấy ngày qua, ông Phụng, chủ nhà hàng Hưng Phát 2 (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) ăn ngủ không yên vì bị 'khủng bố' bằng nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn dọa giết.

Mấy ngày qua, ông Phụng, chủ nhà hàng Hưng Phát 2 (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) ăn ngủ không yên vì bị 'khủng bố' bằng nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn dọa giết.

Ngày 23.3, ông Nguyễn Văn Phụng (45 tuổi, chủ Nhà hàng Hưng Phát 2, số 16 đường Trần Quang Khải, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết ông sẽ phải tạm đóng cửa nhà hàng để đảm bảo tính mạng cho cả gia đình.
Ông Phụng nói mấy ngày qua ông liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn dọa giết từ nhiều số điện thoại khác nhau. Hiện ông đã làm đơn gửi Công an tỉnh Khánh Hòa đề điều tra làm rõ vụ việc này.
Như Thanh Niên đã thông tin, ông Phụng là nạn nhân bị truy sát lúc 23 giờ 10 phút ngày 10.3. Hiện ông Phụng đã dần bình phục sức khỏe, đang trị thương tại nhà. Tuy nhiên mấy ngày qua ông ăn ngủ không yên do bị “tra tấn” bằng nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn dọa giết.
Một tin nhắn từ đầu số 09xx.xxx.xxx với nội dung: “Tao Cường híp Hải Phòng nói cho mày biết, nếu đàn em tao mà ở tù thì mày và cả vợ con mày đều phải chết… Đàn em tao cả trăm thằng, nhận lệnh là chúng nó làm. Biết sống không thì mất mạng bất cứ lúc nào…”.
Cũng trong ngày 23.3, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Công an TP.Nha Trang cho biết cơ quan công an đã nắm được thông tin phản ánh của ông Phụng, hiện đang tiến hành xác minh.
Đến thời điểm này, 3 nghi phạm truy sát ông Phụng đã ra đầu thú vào ngày 19.3, gồm: Nguyễn Thành Công (thường gọi là Sở, 26 tuổi, trú tại thôn Tân Mỹ, X.Ninh Xuân, TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Mạnh Đức (Nhỏ, 31 tuổi, trú tại Lạc Viên, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Hoàng Giang (35 tuổi, trú tại Bảo Lộc, Lâm Đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.