Giận người yêu nói lớn tiếng, dùng súng bắn vào mặt

Ngọc sống bằng nghề đòi nợ thuê. Trong điện thoại của chị Tuyết còn lưu lại hình ảnh Ngọc “tự sướng” với khẩu súng ru lô tự chế.

Ngọc sống bằng nghề đòi nợ thuê. Trong điện thoại của chị Tuyết còn lưu lại hình ảnh Ngọc “tự sướng” với khẩu súng ru lô tự chế.

Ngọc tại phiên tòa ngày 22.1 - Ảnh: C.T.VNgọc tại phiên tòa ngày 22.1 - Ảnh: C.T.V
Ngày 22.1, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên án 7 năm 6 tháng tù giam đối với Trương Văn Ngọc (43 tuổi, trú tại khối 6, P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo cáo trạng, Ngọc chính là hung thủ đã dùng súng ru lô tự chế bắn vào mặt người yêu (chị Huỳnh Thị Hồng Tuyết, 44 tuổi, trú phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) gây thương tích nặng do ghen tuông xảy ra hồi tháng 3.2014 tại Tam Kỳ, nơi Ngọc đang chung sống như vợ chồng với nạn nhân.
Theo cáo trạng, ngày 11.3.2014, do chị Tuyết đi chợ về trễ, Ngọc gọi điện thoại dọa sẽ bỏ lên Đắk Lắk, sau đó xách ba lô đi.
Ra đường, tình cờ Ngọc gặp chị Tuyết đang về nên cả hai cùng quay lại. Tuy nhiên, vì chị Tuyết nói lớn tiếng trong quá trình giải thích khiến nhiều người đi đường chú ý. Giận người yêu vì chuyện này, khi về đến nhà chị Tuyết, Ngọc rút súng ru lô tự chế bắn vào má nạn nhân.
Sau khi đưa chị Ngọc đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu, Ngọc vứt khẩu súng rồi bỏ trốn vào rừng làm thuê. Thương tích của chị Tuyết được xác định 15%.
Đến tháng 5.2014, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc (từ tháng 6.2014) do bị can trốn khỏi địa phương.
Đến ngày 22.2.2015 (mùng 2 tết), các trinh sát PC52 Công an Quảng Nam bắt giữ được Ngọc tại TP.Buôn Mê Thuột rồi di lý về Quảng Nam, sau đó bàn giao cho PC45 Công an Quảng Nam.
Ngọc là đối tượng chuyên sống bằng nghề đòi nợ thuê. Khi xảy ra vụ án, trong điện thoại của chị Tuyết còn lưu lại hình ảnh Ngọc “tự sướng” với khẩu súng ru lô tự chế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.