Giả điên, kẻ ‘buôn’ ma túy vẫn không thoát án tù

11/03/2016 09:53 GMT+7

Tại tòa, Long cứ gục gặc đầu, hai tay đếm số, thỉnh thoảng lại cúi xuống nền gạch bốc gì đó bỏ vào miệng...

Tại tòa, Long cứ gục gặc đầu, hai tay đếm số, thỉnh thoảng lại cúi xuống nền gạch bốc gì đó bỏ vào miệng...

Ngày 10.3, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt Giang Quốc Long (40 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, ngày 31.3.2015, tại một nhà trọ ở TP.Châu Đốc (An Giang), Long bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng 5 bọc ni lông chứa trên 106gr ma túy. Long khai từ tháng 2 - 3.2015 đã đến TP.Châu Đốc bán ma túy cho các con nghiện với số tiền khoảng 37 triệu đồng.
Tại phiên tòa, Long cứ gục gặc đầu, hai tay đếm số, thỉnh thoảng lại cúi xuống nền gạch bốc gì đó bỏ vào miệng như người bị bệnh tâm thần.
Tuy nhiên, HĐXX đã thẩm vấn các con nghiện trong vụ án và họ đã thừa nhận mua ma túy của Long bán lại cho các con nghiện khác.
Trước đó, tại cơ quan điều tra Long cũng làm tương tự, giả bệnh tâm thần không khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã đưa Long đi giám định pháp y tâm thần.
Ngày 3.11.2015, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ đã kết luận Long giả bệnh có ý thức, phạm tội trong tình trạng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.