Giả danh công an thu tiền 'bảo kê' người bán hàng rong

06/07/2016 07:00 GMT+7

Người này tự xưng tên Phi, tự xưng là công an phường, từng 5 lần đến tiệm điện thoại của anh ở Q.2 xin tiền. Sau khi bị phát hiện giả danh, anh ta bỏ trốn.

Ngày 5.7, Công an P.Tân Phong (Q.7, TP.HCM) lấy lời khai nhân chứng, đồng thời phối hợp Công an Q.2, Công an tỉnh Bến Tre truy tìm người đàn ông giả danh công an đi thu tiền “bảo kê” người bán hàng rong ở đường Nguyễn Duy Trinh (Q.2), Nguyễn Hữu Thọ (Q.7).
Người đàn ông khoảng 35 tuổi, đi xe máy BS 71B1-774.39, mặc áo thun màu đen, mang quần, vớ, giày giống như sắc phục của công an Ảnh N.Đ.T
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 4.7, anh Tín (30 tuổi, quê Phú Yên) vừa dọn trái cây ra bán ở vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ thì một người đàn ông khoảng 35 tuổi, đi xe máy BS 71B1-774.39, mặc áo thun màu đen, mang quần, vớ, giày giống như sắc phục của công an, đến nói: “Anh mới chuyển về phường, 2 - 3 tháng anh mới ghé đây một lần. Em cho anh xin 200.000 - 300.000 đồng uống cà phê”. Do không có tiền nên anh Tín chỉ qua người phụ nữ bán trái cây bên cạnh nói: “Em không có tiền. Anh qua hỏi bà đó”.
Cùng lúc này, anh N.Đ.T (22 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú ở Q.2) đi ngang qua tri hô mọi người xung quanh hỗ trợ cùng giữ xe máy và người đàn ông này, đồng thời gọi điện báo Công an P.Tân Phong đến giải quyết. Trong lúc giằng co, người này bỏ lại xe máy rồi chạy mất.
Theo anh T., tháng 8.2015, chính người này tự xưng tên Phi, là Công an P.Bình Trưng Đông, từng 5 lần đến tiệm điện thoại của anh ở Q.2 xin tiền. Sau khi bị phát hiện giả danh, anh ta bỏ trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.