Ghen tuông, nhốt vợ trong nhà rồi phóng hỏa tự thiêu

21/09/2015 10:10 GMT+7

(TNO) Ghen tuông, ông Hùng nhốt vợ trong nhà rồi phóng hỏa tự thiêu, nhưng bà vợ thoát được ra ngoài, còn ông Hùng được phát hiện trong căn nhà bị cháy và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

(TNO) Ghen tuông, ông Hùng nhốt vợ trong nhà rồi phóng hỏa tự thiêu, nhưng bà vợ thoát được ra ngoài, còn ông Hùng được phát hiện trong căn nhà bị cháy và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khóa trái cửa, tự đốt nhà vì ghen tuông 2Công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra - Ảnh: Linh Linh  

Chiều 20.9, tại ngõ 109 phố Lũng Bắc, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng, xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Chủ nhà là ông Nguyễn Mạnh Hùng (54 tuổi) đã khóa trái cửa và đổ xăng châm lửa đốt nhà. 

Lực lượng PCCC và Công an quận Hải An đã phá cửa giải cứu, đưa anh Hùng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo các nhân chứng, khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, nhiều người phát hiện lửa khói bốc ra từ ngôi nhà 3 tầng của ông Hùng nên đã báo công an. Trong khi đó, bà Đặng Thị Thanh Phương (44 tuổi), vợ ông Hùng cho biết chồng mình đã khóa cửa và phóng hỏa trong nhà. 
Trước khi chung sống với bà Phương, ông Hùng đã có 1 đời vợ, sau đó dọn về ngôi nhà trên. Gần đây, hai người có nhiều mâu thuẫn vì ông Hùng ghen tuông. Sáng 20.9, ông Hùng đã nhốt vợ trong nhà nhưng bà Phương đã thoát được ra ngoài.
Lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng và Công an quận Hải An đang điều tra làm rõ sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.