Gặp 'công dân nhỏ tuổi nhất Trường Sa' trên đất liền

17/02/2015 06:40 GMT+7

(TNO) Trong thời gian đi tác nghiệp cùng Trung đoàn rađa 451 (Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân) ở xã đảo Bình Ba, Khánh Hòa, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ một nhân vật đặc biệt: cháu Hồ Song Tất Minh (6 tuổi) - bé gái đầu tiên cất tiếng khóc chào đời trên đảo Song Tử Tây vào năm 2009 và được xem là “công dân nhỏ tuổi nhất Trường Sa”…

(TNO) Trong thời gian đi tác nghiệp cùng Trung đoàn rađa 451 (Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân) ở xã đảo Bình Ba, Khánh Hòa, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ một nhân vật đặc biệt: cháu Hồ Song Tất Minh (6 tuổi) - bé gái đầu tiên cất tiếng khóc chào đời trên đảo Song Tử Tây vào năm 2009 và được xem là “công dân nhỏ tuổi nhất Trường Sa”…

Bé Hồ Song Tất Minh xum vầy cùng gia đình trong những ngày Tết - Ảnh: Tấn Cư
Bé Hồ Song Tất Minh sum vầy cùng gia đình trong những ngày tết - Ảnh: Tấn Cư
 
Video: Nghe chuyện ăn Tết của bé gái nhỏ tuổi nhất Trường Sa
Ngày 16.5.2009 ấy, cả huyện đảo Trường Sa - tỉnh Khánh Hòa như òa chung niềm vui khi nhận tin báo: Song Tử Tây vừa đón công dân đầu tiên chào đời trên đảo…
Đến tận bây giờ, khi tiếp chuyện với chúng tôi, mẹ bé là chị Trương Thị Liền vẫn còn nguyên sự hồi hộp bởi ca “vượt cạn” diễn ra thành công hơn mong đợi trong điều kiện vô cùng khó khăn. Và cái tên Hồ Song Tất Minh được đặt cho bé cũng là sự tri ân đến vùng đảo nhỏ, các bác sĩ đã ân cần quan tâm trong thời gian ấy.
Bé Hồ Song Tất Minh được xem là thiên thần nhỏ tuổi nhất ở Trường Sa
Tiếp mạch chuyện, cha bé là anh Hồ Dương xúc động: “Hồ Song Tất Minh lớn lên qua từng ngày trong sự yêu thương đùm bọc vô bờ bến trong tình quân dân trên đảo. Nhờ đó mà gia đình tôi đã vượt qua tất cả mọi thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, dù có lúc khan hiếm hoa quả buộc anh phải hái trái bàng với chút vị chua cho bé”.
Trong tiết trời se lạnh của ngày gần tết âm lịch 2015, anh Hồ Dương nhớ lại thời khắc đón cái tết đầu tiên trên đảo Song Tử Tây mà gia đình anh không thể nào quên. Cũng phần thịt heo và bò, bánh chưng xanh đủ vui xuân nhưng bia thì chỉ được 2 lon, vì thế ngoài một lon chung vui trong buổi tất niên thì những “mái ấm” nhỏ trên đảo đều dành lại lon cuối để mở tiệc đúng vào thời điểm biển trời chuyển giao năm cũ sang năm mới…
Thời gian thoi đưa, anh Dương - chị Liền đã đến lúc phải trở về đất liền và mua được đất, cất được ngôi nhà khang trang tại thôn Bình Ba Tây từ vốn liếng tích cóp trong thời gian ở đảo. Bé Hồ Song Tất Minh vì thế cũng có điều kiện chăm sóc tốt hơn, học tập thuận lợi hơn nhưng vẫn được mọi người nhớ đến là “công dân nhỏ tuổi nhất Trường Sa”.
Dường như những tháng ngày lớn lên trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhân vật này sớm thể hiện bản tính dạn dĩ và gần gũi khi trò chuyện cùng mọi người dù chưa đầy 6 tuổi.
Ba và mẹ của bé Minh không bao giờ quên những cái Tết ấm áp của gia đình nơi Trường Sa - Ảnh: Tấn Cư
Ba và mẹ của bé Minh không bao giờ quên những cái tết ấm áp của gia đình nơi Trường Sa
- Ảnh: Tấn Cư
Ôm Hồ Song Tất Minh vào lòng, anh Dương - chị Liền cho biết sẽ chăm lo cho bé ăn học đến khi thành tài, luôn dạy bảo con phải biết tự hào khi được sinh ra ở đảo xa.
Còn bé Hồ Song Tất Minh thì quyết tâm học thật giỏi để mai sau trở thành cô giáo, rồi quay lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình tiếp tục góp sức cho sự nghiệp trồng người tại huyện đảo Trường Sa còn nhiều khó khăn…
Câu chuyện của “công dân nhỏ tuổi nhất Trường Sa” thực sự là minh chứng sống động về tình quân dân trên vùng biển đảo xa xôi, lan tỏa quyết tâm bám trụ, gìn giữ từng tấc đất, tấc đảo quê hương mà cha ông ta đã ghi dấu chủ quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.