Em trai nghịch súng, chị thiệt mạng

19/03/2012 18:32 GMT+7

(TNO) Ngày 19.3, theo báo cáo ban đầu của UBND xã Hòa Thành (TP.Cà Mau), sáng 18.3, anh Nguyễn Tân Tiến đi bắn chim về và để súng ở góc nhà. Sau đó, cháu Nguyễn Thành Lộc (SN 2000, con trai anh Tiến) đã lấy súng nghịch, bất ngờ súng phát nổ và khiến cháu Nguyễn Hồng n (SN 1998) là con gái đầu của anh Tiến tử vong tại chỗ.

(TNO) Ngày 19.3, theo báo cáo ban đầu của UBND xã Hòa Thành (TP.Cà Mau), sáng 18.3, anh Nguyễn Tân Tiến đi bắn chim về và để súng ở góc nhà. Sau đó, cháu Nguyễn Thành Lộc (SN 2000, con trai anh Tiến) đã lấy súng nghịch, bất ngờ súng phát nổ và khiến cháu Nguyễn Hồng n (SN 1998) là con gái đầu của anh Tiến tử vong tại chỗ.

Người thân của anh Tiến thông tin thêm, sau khi bắn được một con chim, anh Tiến lên đạn sẵn để tìm chim bắn tiếp nhưng không có nên mang súng về.

Tuy nhiên, về đến nhà, anh Tiến đã bất cẩn không cất súng trên cao mà lại để hớ hênh ở góc nhà, cháu Lộc táy máy nghịch và từ đó dẫn đến hậu quả đau lòng nói trên.

Được biết, cháu n hiện là học sinh lớp 8 tại Trường THCS Hòa Thành.

Hôm 18.3, n thi nghi thức đội nên về nhà sớm (do em thi ở vị trí thứ hai) và trong khi đang phụ mẹ rửa chén thì xảy ra vụ việc.

Vợ chồng anh Tiến hiện đang hoảng loạn trước cái chết của cháu n nên cơ quan Công an tỉnh Cà Mau chưa thể tiếp xúc để làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND xã Hòa Thành, khẩu súng gây ra tai nạn thương tâm trên là do anh Tiến tự chế.

Riêng phần Lộc, sau khi gây ra cái chết cho chị, Lộc cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn, cứ luôn miệng xin chị tha lỗi.

Gia Bách

>> Để trẻ nghịch súng, nguyên Trưởng công an xã lãnh án
>> Nhiều trẻ bị hỏng mắt do súng đạn đồ chơi
>> Cháu bé 3 tuổi tử vong do nghịch súng
>> Bắn chim, chết người
>> Nghịch súng săn, một người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.