Được hoãn thụ án do nuôi con nhỏ, nữ quái tiếp tục 'hành nghề' móc túi

19/09/2019 19:17 GMT+7

Trong 3 năm, nữ quái móc túi Nguyễn Thị Vân có đến 3 tiền án trộm cắp tài sản.

Trưa 19.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt nữ quái chuyên móc túi, bị cáo Nguyễn Thị Vân (46 tuổi, hộ khẩu P.Hòa Khê, tạm trú P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 1 năm 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản.

Nữ quái chuyên móc túi thất thủ dưới tay nữ du khách Hàn Quốc

Theo cáo trạng, Vân có 3 tiền án tổng cộng gần 2 năm tù tội trộm cắp tài sản. Đáng nói, mặc dù đã lãnh án, nhưng lợi dụng thời gian được hoãn thụ án do nuôi con nhỏ, Vân lại tiếp tục móc túi.

Tang vật móc túi trong 1 đêm 26.1 của Vân

Ảnh: Văn Tiến

Vào các năm 2014, 2015, 2016, nữ quái móc túi gây án khắp Đà Nẵng, bị TAND các quận Thanh Khê, Sơn Trà và Liên Chiểu xét xử đến nhẵn mặt. Ra tù giữa năm 2018, Vân lại tiếp tục hành nghề 'hai ngón' móc túi. Chỉ trong 1 đêm 26.1, tại chương trình ca nhạc đường Bạch Đằng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Vân ra tay móc túi một lèo 8 vụ, nạn nhân đều là các cô gái trẻ đeo túi xách, trong đó có nhiều du khách nước ngoài.

Nữ quái móc túi này đứng bên cạnh giả vờ chen lấn, xô đẩy, dùng tay mở túi móc trộm 5 điện thoại, 2,2 triệu đồng, 7.000 yên Nhật, 8 USD.

Sau khi tiêu hết tiền, đêm 27.4, Vân đến cầu Rồng, móc trộm 1 ví da của một nữ du khách Hà Nội nhưng chỉ có 17.000 đồng, 2 thẻ ngân hàng. Tiếp đó, Vân vào chợ đêm gần đó, móc túi xách của nữ du khách Hàn Quốc Kim Ji Soo (25 tuổi), trộm ví có 600.000 đồng và 21.000 won.

Xui cho nữ quái móc túi, nữ du khách Hàn Quốc này phát hiện, Vân bỏ chạy tiền bị chị này truy đuổi, bắt tại trận. Ngoài ra, Vân còn gây ra cả chục vụ móc túi khác nhưng không tìm được bị hại nên tạm thời chưa xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.