Dũng cảm truy đuổi cướp vì 'sợ mất đồ mẹ la'

06/04/2015 11:02 GMT+7

(TNO) Vy và Phương cho biết lý do truy đuổi theo hai tên cướp mà không màng nguy hiểm là 'sợ mất đồ về bị mẹ la'.

(TNO) Vy và Phương cho biết lý do truy đuổi theo hai tên cướp mà không màng nguy hiểm là 'sợ mất đồ về bị mẹ la'.

Dương Tấn Hưng (bìa trái) cùng tang vật và một nạn nhân vụ cướp giật tại trụ sở Công an phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa, Đồng Nai)
Theo Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai), vào khoảng 22 giờ ngày 5.4, chị Nguyễn Thảo Vy (22 tuổi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 60.B1-029.28 chở chị Đỗ Phương (22 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) lưu thông trên đường Hà Huy Giáp, đoạn đối diện công viên phường Quyết Thắng, thì bị hai người đàn ông đi trên xe máy biển kiểm soát  60R2-3531 áp sát giật chiếc túi xách mà chị Phương đang đeo trên người, rồi bỏ chạy.
Ngay lập tức, chị Vy và Phương tăng ga đuổi theo, đồng thời hô hoán để người đi đường hỗ trợ. Lúc này, thượng sĩ Trần Văn Ngọc, công tác tại Đội CSTT (Công an TP.Biên Hòa) cùng ba hạ sĩ Ngọc, Nghĩa, Vinh (chiến sĩ cơ động thuộc Công an tỉnh Đồng Nai) nghe tiếng tri hô liền cùng một số người dân đuổi theo hai tên cướp.
Sau khi rượt đuổi qua nhiều tuyến đường, đến đường Nguyễn Văn Trị (đoạn gần cầu Hóa An), hai tên cướp bị té ngã, bỏ lại xe cùng tang vật rồi nhảy xuống sông Đồng Nai tìm đường tẩu thoát.
Khi bơi được vài mét, do đuối sức nên một trong hai tên cướp giật phải bơi vào bờ và bị lực lượng công an cùng người dân bắt giữ.
Tại cơ quan công an, người này được xác định là Dương Tấn Hưng (17 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa). Hưng khai báo người còn lại tên là Tý, mới quen trong bàn nhậu rồi cả hai cùng rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài.
Còn hai cô gái Vy và Phương cho biết lý do can đảm đuổi theo tên cướp mà không màng nguy hiểm là “sợ mất đồ về bị mẹ la”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.