Dùng búa đập đầu người yêu rồi đến trạm kiểm dịch Covid-19 tự thú

16/04/2020 17:10 GMT+7

Do mâu thuẫn tình cảm, Đô dùng búa đập đầu người yêu ở tiệm cắt tóc. Tưởng người yêu đã chết, Đô đến trạm kiểm dịch Covid-19 tự thú.

Ngày 16.4, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải cho biết, chốt kiểm dịch Covid-19 cửa ngõ Đông Nam TP.Đà Nẵng đã bàn giao nghi can dùng búa đập đầu giết người yêu rồi tự thú, cho Công an P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thụ lý.
Trước đó, lúc 19 giờ 50 phút ngày 15.4, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng), đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covie-19 trên đường Trần Đại Nghĩa (P.Hòa Hải) thì tiếp nhận một nam thanh niên điều khiển xe máy BS 73K8 - 0198.

Xe máy đối tượng điều khiển đến trạm kiểm dịch tự thú

Ảnh: Văn Tiến

Hung khí phát hiện dưới cốp xe của Vi Đô

Ảnh: Văn Tiến

Người này khai tên Hồ Đắc Vi Đô (33 tuổi, ngụ đội 4, thôn An Thọ, xã Tam An, H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), đến chốt kiểm dịch Covid-19 tự thú về hành vi giết người.
Đô khai nhận có quan hệ tình cảm với chị P.T.T.S (37 tuổi), làm ở tiệm cắt tóc Kim Ngọc (P.Điện An, TX.Điện Bàn).
 

Lực lượng tiếp cận tiệm cắt tóc hiện trường vụ án

Ảnh: Văn Tiến

Do mâu thuẫn tình cảm, tối 15.4, Đô đã dùng búa đập đầu người yêu ngay tại tiệm cắt tóc cho đến khi chị S. nằm bất động thì Đô dùng xe máy bỏ trốn.
Nhận tin báo, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải lập tức thông tin các đơn vị liên quan, tổ chức lực lượng chở đối tượng Vi Đô đến hiện trường tiệm cắt tóc.
 

Chiếc búa Đô vứt ở đống cát trước hiện trường

Ảnh: Văn Tiến

Lúc này, tiệm đã tắt điện, lực lượng phát hiện chị S. nằm trên ghế xếp trong tình trạng thoi thóp nên mọi người đưa chị đi cấp cứu.
Lực lượng thu giữ 1 chiếc búa trước cửa tiệm cắt tóc mà Đô khai đã dùng đập đầu chị S.. Hiện vụ việc đang được lực lượng tiếp tục làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.