Đục đạn cối, một người nguy kịch

20/06/2013 03:30 GMT+7

Đến tối 19.6, ông Lê Văn Tâm (41 tuổi, ngụ xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 (Gia Lai) trong tình trạng nguy kịch.

Trưa cùng ngày, trong lúc đục quả đạn cối còn sót lại sau chiến tranh để lấy thuốc nổ ở sau vườn nhà, bất ngờ quả đạn phát nổ khiến ông Tâm bị mất 1/3 cánh tay trái, gãy nát 2 xương chày cẳng chân, gãy xương đốt bàn chân, nhiều mảnh đạn găm vào cơ thể...

Tại hiện trường, vẫn còn 1 vỏ một quả đạn cối khác đã được ông Tâm cưa rồi vứt bỏ và khá nhiều quả đạn còn nguyên để trong bao gai.

Hải Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.