Vị tướng chiến trận có tài thao lược trong ký ức đồng đội
Sau lễ viếng theo nghi thức Quốc tang ở Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), tay mân mê tờ báo viết về lễ tang nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh, đại tá Nguyễn Văn Hanh (80 tuổi), nguyên Chính uỷ Trung đoàn 10 (Quân khu 9) kể về người thủ trưởng cũ, người đồng hương của mình.
Đại tá Hanh kể sau Hiệp định Paris, ông Lê Đức Anh về thăm, động viên trung đoàn và nhắn nhủ kẻ địch sẽ phá hoại hiệp định, cho nên mọi người bằng mọi cách phải chống lại để địch không lấn chiếm.
“Trong cuộc chiến đấu đó, trung đoàn của tôi chiến đấu rất anh dũng nhưng hy sinh rất nhiều”, đại tá Nguyễn Văn Hanh nói
Đại tá Nguyễn Văn Hanh TRUNG HIẾU
|
Theo đại tá Hanh, đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông về vị thủ trưởng đáng quý, vì trong điều kiện nguy hiểm, khó khăn như vậy, ông vẫn xuống chiến trường Long Mỹ ở Cần Thơ động viên cán bộ, chiến sĩ của mình.
Kỷ niệm thứ hai của đại tá Hanh là ông có 10 năm chiến đấu ở chiến trường Campuchia, thì trong khoảng thời gian này, đại tướng Lê Đức Anh cũng trực tiếp chỉ huy ở chiến trường này. Chính thời gian này, đại tướng Lê Đức Anh đã bình tĩnh, sáng suốt chỉ huy quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Campuchia, tránh cho đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của Ponpol.
Một kỷ niệm mà đại tá Nguyễn Văn Hanh nhớ về người thủ trưởng của mình, là sau này làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết tâm táo bạo là giảm 2/3 quân đội chủ lực, từ 1,6 triệu quân xuống còn khoảng 600 ngàn quân, giảm biên chế quân đội để bớt gánh nặng cho ngân sách.
“Ngân sách dành cho quốc phòng khi đó chiếm khoảng 25% GDP. Đó là quyết định vô cùng sáng suốt”, đại tá Hanh chia sẻ.