Đưa kẻ 'ngáo đá', cầm dao rượt chém nhiều người náo loạn chợ quê đi cai nghiện

30/09/2018 18:42 GMT+7

Người đàn ông cầm dao rượt chém nhiều người gây náo loạn chợ quê bị 'ngáo đá'. Cơ quan chức năng địa phương đã khống chế và đưa đi cai nghiện.

Chiều 30.9, đại tá Nguyễn Văn Màng, Trưởng Công an H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), cho biết lực lượng chức năng đã khống chế ông Lê Hoàng Dũng (43 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 2, H.Mỹ Xuyên) và đưa đi cai nghiện ma túy ở Tiền Giang; đồng thời chính quyền địa phương cũng đang vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình ông Dũng vì hoàn cảnh khá bi đát: nhà quá nghèo, vợ chết để lại một đứa con nhỏ.
Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 ngày 29.9, ông Dũng bị “ngáo đá”, cầm dao rượt chém nhiều người ở Chợ Kinh (xã Hòa Tú 2) khiến một người bị thương ở tay phải vào viện khâu 6 mũi.
Tại nhà bà Phan Thị Cà, Dũng đập kính phòng ngủ, xô ngã quạt gió, đập tủ trưng bày hàng hóa và nhiều vật dụng khác. Sau đó, ông Dũng đi qua nhà các hộ xung quanh đập phá và chém vào chân tài xế xe buýt.
Khi bị tài xế xe buýt giật lấy dao, ông Dũng tiếp tục cầm 2 cây dao khác để đe dọa mọi người nhưng Công an xã Hòa Tú 2 đã có mặt kịp thời tước 2 cây dao và cử người theo dõi mọi động thái của ông này.
Sáng 30.9, ông Dũng cởi trần tiếp tục đi quanh Chợ Kinh, khiến nhiều người lo sợ không dám bán hàng. Đến trưa cùng ngày, Công an H.Mỹ Xuyên đã khống chế, bắt giữ ông Dũng đưa đi Tiền Giang cai nghiện.
Theo một cán bộ xã Hòa Tú 2, hiện chính quyền địa phương phối hợp với ngành LĐ-TB-XH đưa ông Dũng đi cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang. Sau khi cắt cơn nghiện xong sẽ giữ lại điều trị lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.