Đưa bé trai bại não bị mẹ bỏ bên vệ đường vào trung tâm tình thương

17/04/2015 16:33 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, chị Phạm Thị Lân (P.5, TP.Đông Hà, Quảng Trị), người được giao tạm thời chăm sóc bé trai hơn 8 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi bên vệ đường đã cùng với chính quyền địa phương đưa bé vào Trung tâm mái ấm tình thương Lâm Bích.

(TNO) Ngày 17.4, chị Phạm Thị Lân (P.5, TP.Đông Hà, Quảng Trị), người được giao tạm thời chăm sóc bé trai hơn 8 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi bên vệ đường đã cùng với chính quyền địa phương đưa bé vào Trung tâm mái ấm tình thương Lâm Bích.
Chị Phạm Thị Lân, người trực tiếp chăm sóc bé Tâm mấy ngày nay tắm cho bé Tâm tại Trung tâm mái ấm tình thương Lâm Bích - Ảnh: Nguyễn PhúcChị Phạm Thị Lân, người trực tiếp chăm sóc bé Tâm mấy ngày nay tắm cho bé Tâm tại Trung tâm mái ấm tình thương Lâm Bích - Ảnh: Nguyễn Phúc
Chị Lân cho biết, sở dĩ chị phải làm vậy là bởi bé trai bị bỏ rơi (được cho có tên là Nguyễn Văn Tâm) mắc bệnh bại não, dù rất muốn nhưng gia đình chị không thể chăm lo cho Tâm lâu dài.
“Trung tâm này từng nuôi dưỡng thành người bao đứa trẻ bỏ rơi, khuyết tật...Gửi cháu vào đây tôi rất yên tâm, tôi cũng sẽ có trách nhiệm góp chút sức để cùng trung tâm chăm lo cho bé”, chị Lân xúc động nói.
Còn ông Nguyễn Danh Năm, cán bộ phụ trách mảng LĐ-TB-XH của UBND P.5 cho hay trong vòng 30 ngày nếu như thân nhân của bé Tâm không đến nhận lại thì chính quyền sẽ hoàn tất các thủ tục để bé Tâm được sinh sống ổn định tại trung tâm này. Mọi chế độ của bé Tâm và trung tâm nuôi dưỡng bé đều được đảm bảo theo quy định của nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.