Đốt xe máy để hù dọa đoàn cưỡng chế tháo dỡ nhà xây trái phép

01/10/2019 08:11 GMT+7

Khi đoàn cưỡng chế liên ngành đang tháo dỡ nhà xây dựng không phép trên đất rừng, một người đàn ông tự đốt xe máy của mình để hù dọa, gây áp lực với đoàn cưỡng chế.

Chiều 30.9, ông Tôn Thất Thanh Vũ, quyền Chủ tịch UBND P.10, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ một người đàn ông tự mang xe máy của mình ra đường và đốt xe để hù dọa, gây áp lực với đoàn cưỡng chế khi đoàn cưỡng chế liên ngành đang tháo dỡ nhà xây dựng không phép trên đất rừng.

Cưỡng chế tháo dỡ nhà xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp

Ảnh: C.T.V

Theo ông Vũ, ngày 27.9, các lực lượng của UBND P.10 phối hợp Ban Quản lý rừng Lâm Viên đến tiểu khu 156 ở cuối đường Trần Quang Diệu tổ chức cưỡng chế 3 ngôi nhà xây dựng không phép trên đất rừng.
Khi đoàn đang tiến hành tháo dỡ đến công trình nhà thứ 2, thì các chủ công trình nhà bị cưỡng chế, gồm ông Nguyễn Văn Thích và Huỳnh Mạnh Cường xuất hiện xin tự khắc phục, tháo dỡ cùng lực lượng chức năng.

Người dân hợp tác tháo dỡ nhà xây dựng trái phép

Ảnh: C.T.V

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đang tháo dỡ ngôi nhà thứ ba, thì ông Phạm Thành Trung (32 tuổi), chủ nhân công trình nhà không phép thứ 3, mang xe máy ra tháo nắp bình xăng rồi bật lửa đốt xe… Trước vụ việc quá bất ngờ, đoàn cưỡng chế đành phải dừng lại.
Theo ông Vũ, việc ông Trung tự đốt xe trước ngôi nhà xây dựng trái phép nhằm gây áp lực và hù dọa đoàn cưỡng chế.
Chiều tối 30.9, Ông Lê Văn Xinh, Trưởng Công an P.10 (Đà Lạt), cho biết Công an TP.Đà Lạt giao cho Công an phường xử lý vụ ông Trung tự đốt xe. Tuy nhiên, do ông Trung hiện đang nằm ở bệnh viện điều trị vết thương ở tay do chính ông gây ra khi đấm vào cửa kính nhà. Do đó công an vẫn chưa lấy lời khai để có cơ sở xử lý.

Những ngôi nhà xây dựng trái phép tại tiểu khu 156

Ảnh: C.T.V

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 13.8, anh Đỗ Duy Anh (31 tuổi), cán bộ địa chính P.10 (hợp đồng), đang thực thi nhiệm vụ đến hẻm 2 khu dân cư tự phát đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, P.10 (Đà Lạt) rà soát, thông kê hiện trạng nhà cửa phát sinh từ năm 2016, thì bị ông Pham Khắc Tuân dùng dao chém bể nát mũ bảo hiểm và hành hung đứt dây chằng gối.
Chủ tịch UBND P.10 cho biết: “Đến nay vết thương của anh Duy Anh vẫn chưa lành và UBND P.10 cũng ngưng hợp đồng công việc với anh Duy Anh do thời hạn hợp đồng đã hết. Thời gian anh Duy Anh điều trị vết thương, UBND TP.Đà Lạt và UBND P.10 có hỗ trợ anh Duy Anh hơn 10 triệu đồng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.