Dọn lũ

25/10/2020 05:45 GMT+7

Sau nhiều ngày ngập úng diện rộng, nước bắt đầu rút ở nhiều nơi tại vùng lũ miền Trung. Người dân ở Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế... cấp tập dọn lũ trong cảnh ngổn ngang, xơ xác.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hầu hết các vùng rốn lũ ở miền Trung, cuộc sống người dân vẫn còn rất khó khăn khi nhà cửa, trường học bị ngập sâu trong lũ kéo dài; mất trắng tài sản, cây trồng, vật nuôi và hư hỏng trang thiết bị dạy học, sách vở... Và phải mất nhiều thời gian cũng như cần thêm sự trợ giúp thiết thực từ nhiều phía, cuộc sống đồng bào miền Trung tang thương trong mưa lũ mới vơi bớt nỗi cơ hàn.

Người dân vùng lũ Thừa Thiên-Huế: “Thiệt hại mùa màng ghê gớm quá. Khiếp! Chưa từng thấy”

Phơi đồ dùng học tập của học sinh bị hư hỏng do lũ ngâm ở Trường mầm non Quảng Thọ cơ sở 2 (Thừa Thiên-Huế)

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Giáo viên Trường tiểu học Sao Mai 2, xã Quảng Phú, H.Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) vất vả dọn dẹp chiều 24.10

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Bà Dương Thị Nhãn ở xã Tân Ninh, H.Quảng Ninh (Quảng Bình) phơi lúa bị ngập nước

ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

Phơi giấy tờ, sách vở bị ngâm nước bên vệ đường tại xã Võ Ninh, H.Quảng Ninh (Quảng Bình)

ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

Các quán sửa xe “đắt khách” sau lũ ngày 24.10

ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

Trường học ngổn ngang trong lũ lịch sử: Nước chưa rút đã dọn dẹp đón học sinh

Nhiều khu dân cư ở Quảng Bình bị ngập sâu trong nước nhiều ngày

Ảnh: Ngọc Dương

Lần thứ 4 trong 12 ngày, bà Trần Thị Tính ở xã Triệu Long, H.Triệu Phong (Quảng Trị) lại phải dọn bùn đất do mưa lũ

ẢNH: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.