Đổ thuốc trừ sâu xuống giếng, âm mưu sát hại hàng xóm

23/08/2015 11:09 GMT+7

(TNO) Do đã có sẵn mâu thuẫn, một nữ dược sĩ nảy ra ý định dùng thuốc trừ sâu đầu độc nguồn nước để sát hại gia đình hàng xóm.

(TNO) Do đã có sẵn mâu thuẫn, một nữ dược sĩ  nảy ra ý định dùng thuốc trừ sâu đầu độc nguồn nước để sát hại gia đình hàng xóm.

Giếng nhà anh Đôn bị đầu độc
Tiệm thuốc tây Tường Vy và nhà anh Đôn nằm sát vách nhau
Ngày 23.8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Ngọc Chiến (35 tuổi, ngụ phường Tân Phú, TX.Đồng Xoài, Bình Phước) về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, Chiến là dược sĩ, chủ tiệm thuốc tây Tường Vy (đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, TX.Đồng Xoài). Do có mẫu thuẫn với gia đình anh Giang Quý Đôn và chị Lê Thị Nga, Chiến nảy sinh ý định dùng thuốc trừ sâu bỏ xuống giếng sát hại cả gia đình anh Đôn.
Lợi dụng đường ống dẫn nước của gia đình anh Đôn thông sang phía sau nhà Chiến, tối ngày 19.8, Chiến lấy một chai thuốc trừ sâu và một chai thuốc tẩy đổ vào đường ống nước.
Đến sáng ngày 20.8, do uống phải nước giếng bị nhiễm độc, anh Đôn liên tục bị ói mửa, còn chị Nga bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người. Nghi ngờ giếng nước có vấn đề, chị Nga mở nắp giếng ra kiểm tra thì nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.
Gia đình chị Nga sau đó đã trình báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Phạm Thị Ngọc Chiến.
Tại cơ quan điều tra, Chiến bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.