Điều tra vụ công an bắt đá gà, một người tử vong

22/09/2015 06:10 GMT+7

Ngày 21.9, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ ông Hồ Hoàn Đắn (48 tuổi, ngụ Tây Ninh) trong lúc đi đá gà ăn tiền bị công an vây bắt rồi bỏ chạy thì té ngã chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngày 21.9, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ ông Hồ Hoàn Đắn (48 tuổi, ngụ Tây Ninh) trong lúc đi đá gà ăn tiền bị công an vây bắt rồi bỏ chạy thì té ngã chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Theo Công an TX.Bến Cát, chiều 11.9 Công an P.Mỹ Phước nhận tin báo của người dân phát hiện tụ điểm đá gà ăn tiền ở phía sau một khu nhà trọ thuộc KP.3 nên cử một phó trưởng công an phường cùng một cảnh sát khu vực và 4 dân phòng xuống hiện trường kiểm tra. Khi phát hiện công an thì nhóm người đá gà bỏ chạy, trong đó có ông Đắn. Sau đó, Công an P.Mỹ Phước phát hiện ông Đắn bị ngã đập đầu xuống đường nhựa cách hiện trường khoảng 250 m nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đại diện Công an TX.Bến Cát cho biết Công an P.Mỹ Phước không bắt giữ người nào trong nhóm đá gà, vì đây là vụ việc vi phạm hành chính.
Trong khi đó, trao đổi với PV Thanh Niên, chị Hồ Thị Thanh Thủy (27 tuổi, con ông Đắn) cho biết ông Đắn và người vợ sau thuê phòng trọ ở KP.3 để bán bánh ướt và hành phi. Chiều 11.9, chị Thủy đang đi làm thì nhận được tin báo ông Đắn đi đá gà bị công an đánh trọng thương, đang cấp cứu ở bệnh viện. Theo chị Thủy, ông Đắn được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu nhưng do vết thương ở bên trái đầu và sau gáy quá nặng, chấn thương sọ não và tụ huyết màng não, hôn mê sâu nên được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) để điều trị. Đến ngày 19.9 thì ông Đắn tử vong.
Khoảng 7 giờ ngày 21.9, gia đình đưa linh cữu của ông Đắn về nhà ở H.Tân Châu (Tây Ninh) để mai táng, trên đường đi đã yêu cầu xe chở linh cữu ông Đắn dừng lại trước cổng trụ sở Công an P.Mỹ Phước yêu cầu điều tra làm rõ cái chết của ông Đắn. Công an TX.Bến Cát đã cử cán bộ đến vận động, giải thích thì gia đình mới tiếp tục đưa linh cữu ông Đắn về Tây Ninh mai táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.