Điều tra việc phóng viên Thanh Niên bị đe dọa

28/08/2018 05:17 GMT+7

Sau khi Thanh Niên ngày 24-25.8 đăng loạt bài Cát cứ lòng đường, ngang nhiên thu phí đậu xe , PV thực hiện loạt bài viết nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại 0937120510 với lời lẽ hăm dọa, thậm chí dọa giết.

Cụ thể, khoảng 0 giờ ngày 27.8, một người đàn ông dùng số điện thoại trên gọi tới phóng viên giả làm nguồn tin hẹn gặp trực tiếp tại Bến xe Miền Đông để cung cấp thông tin. Nhận thấy nhiều dấu hiện bất thường, PV từ chối vì đang đêm khuya thì người này quay qua chửi bới, hăm dọa và yêu cầu ra “giải quyết”.
Sau đó, trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, người này liên tục gọi điện thoại, xưng là “Cu Quẹo” và dọa “Tao gặp mày tao cắt cổ mày” vì “dám chụp hình, quay phim” đưa hình ảnh anh ta lên báo…
Chiều cùng ngày, PV Thanh Niên chuyển nội dung bị đe dọa đến Chủ tịch UBND Q.5 Phạm Quốc Huy. Ông Huy cho biết ngay sau đó đã chuyển vụ việc tới Ban Chỉ huy Công an Q.5.
“Công an quận đang điều tra đối tượng đe dọa, xử lý đúng theo quy định để đảm bảo an toàn cho phóng viên”, ông Huy nói và khẳng định thông tin Thanh Niên phản ánh về nạn cát cứ lòng đường giữ ô tô trục lợi là đúng, thông qua đó góp phần giúp cho quận chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.
Trước đó, trong loạt bài Cát cứ lòng đường, ngang nhiên thu phí đậu xe, PV Thanh Niên đã ghi hình, phản ánh tình trạng một số cá nhân đứng ra ngang nhiên thu phí “lậu” đậu ô tô diễn ra tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM với giá 20.000 - 50.000 đồng/lượt. Trắng trợn nhất là trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (Q.5), chỉ một quãng 1,5 km trên tuyến đường này bị hai đối tượng “chặt khúc”, tự ý thu phí đậu xe; khu vực giao lộ Nguyễn Kim - Đào Duy Từ (P.6, Q.10); đường Mạc Thiên Tích (phía sau Bệnh viện Đại học Y Dược, thuộc P.11, Q.5)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.