Đi tìm con, mẹ nữ sinh viên bàng hoàng thấy con chết trong tiệm bida

09/05/2015 20:00 GMT+7

(TNO) Đến tối nay 9.5, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ một nữ sinh viên bị sát hại dã man trong tiệm bida trên đường 30.4 (KP.4, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

(TNO) Đến tối nay 9.5, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ một nữ sinh viên bị sát hại dã man trong tiệm bida trên đường 30.4 (KP.4, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).
Tiệm bida nơi phát hiện thi nên nạn nhân - Ảnh: Đỗ Trường
Tiệm bida nơi phát hiện thi nên nạn nhân - Ảnh: Đỗ Trường
Nạn nhân được xác định là chị Phan Huỳnh Cẩm T. (23 tuổi, ngụ Bình Dương, sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn tỉnh Bình Dương) bị chết bởi nhiều vết đâm ở cổ.
Theo thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân, vào sáng cùng ngày chị T. nói với gia đình là đến trường để thi hết môn học. Tuy nhiên cho đến chiều tối người nhà vẫn chưa thấy T. về nhà nên nhờ bạn bè đi tìm kiếm.
Nóng lòng tìm con, mẹ của T. cũng nhờ người chở đến tiệm bida trên đường 30.4 để tìm. Do cửa tiệm bida là cửa xếp không khóa nên mẹ của nạn nhân T. vào bên trong thì phát hiện một vệt máu kéo dài từ cửa xuống cuối tiệm, tại đây nạn nhân đã bị chết nhiều giờ trước đó bởi những vết đâm ở cổ. Chiếc xe máy của nạn nhân cũng không có ở tiệm.
Tiệm bida là của T. và người bạn trai tên P.T. (37 tuổi, ngụ Tiền Giang) góp vốn mở chung (P.T. trực tiếp quản lý tiệm bida) nên một người đã điện thoại cho P.T thì thấy tắt máy.
Ảnh của nạn nhân do gia đình cung cấp nhờ người đi tìm - Ảnh: Đỗ Trường
Ảnh của nạn nhân do gia đình cung cấp nhờ người đi tìm - Ảnh: Đỗ Trường
Liên lạc với người nhà của P.T. thì gia đình nạn nhân được biết P.T. đã về Tiền Giang và uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết và đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Chiều tối cùng ngày 9.5, Công an TP.Thủ Dầu Một đã cử một tổ cảnh sát hình sự tức tốc xuống Tiên Giang để điều tra làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.