Đi chuộc xe, thợ may tiện tay 'đá xế' ở vũ trường

14/11/2019 09:17 GMT+7

Do ăn chơi nợ nần, thợ may Đỗ Anh Nhân phải cầm cố xe máy cho bạn. Trên đường đi chuộc xe, Nhân thấy xe máy đậu trước vũ trường New Phương Đông nên tiện tay 'đá xế'.

Ngày 14.11, Công an P.Thuận Phước (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao Đỗ Anh Nhân (47 tuổi, quê thôn Nam Hà, Xã Nâm Đir, H.Krông Nô, Đắk Nông, hành nghề thợ may) cho Công an Q.Hải Châu thụ lý vụ án trộm cắp tài sản. 
Nhân từ quê xuống Đà Nẵng làm thợ may, thuê trọ ở kiệt 13 Châu Văn Liêm (P.Thuận Phước). Do ăn chơi nợ nần, Nhân cầm cố xe máy cho người bạn ở đường Trường Chinh (Q.Cẩm Lệ).
Trưa 11.11, Nhân có tiền nên đón xe buýt lên nhà bạn để chuộc xe. Trên đường đi, thấy xe máy Mio màu đen BS 43X1 - 1982 để trước vũ trường New Phương Đông không ai trông giữ, Nhân tiện tay 'đá xế', bẻ khóa, mang xe đi giấu ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhân lấy xe máy bị camera ghi lại được

Ảnh: Văn Tiến

Xe máy nói trên của ông Lê Hoàng (53 tuổi) nhân viên vũ trường New Phương Đông. Nhân mở cốp xe lấy 700.000 đồng và giấy tờ rồi tiếp tục đón xe buýt đi chuộc xe và uống cà phê.

Tối 11.11, Nhân về lại nhà trọ, thu xếp đồ đạc định bỏ trốn, chờ cơ hội quay lại lấy xe máy đi tiêu thụ. Tuy nhiên kế hoạch của Nhân bị phá sản khi công an đã đón lõng thợ may 'đá xế' tại nhà trọ và bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.