Đi chợ, đánh nhau để... cầu may

20/02/2010 00:06 GMT+7

Sáng qua 19.2, hàng vạn người dân ở các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã tập trung về xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn để tham dự phiên chợ Chuộng đầu năm. Chợ Chuộng có từ lâu đời, mỗi năm chỉ họp duy nhất một phiên vào ngày mùng 6 Tết.

Người dân mang theo mớ rau, con gà, bánh trái, hoa quả nhà ra chợ bán, và mua về những thứ mình không làm ra để cầu may mắn gọi là “mua may, bán rủi”. Đặc biệt, người dân ở đây có một quan niệm rất lạ là năm nào đánh nhau càng to thì càng làm ăn khấm khá. Nên khi đến chợ, người dân thường tìm cớ... đánh nhau (ảnh) để mong cầu may mắn. Nhiều nhóm thanh niên đã lợi dụng vào phiên chợ để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân. Chính quyền địa phương phải rất vất vả để bảo vệ an ninh trật tự tại phiên chợ kỳ lạ này.

Tin, ảnh: Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.