Đêm ở nơi trú bão của bà con cửa biển Rạch Gốc

25/12/2017 22:40 GMT+7

Tối 25.12, bà con ở cửa biển Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển vào tránh bão ở trụ sở Huyện ủy và UBND H.Ngọc Hiển (Cà Mau) khoảng hơn 500 người.

Tại trụ sở Huyện ủy và UBND H.Ngọc Hiển (Cà Mau) có khoảng hơn 500 người dân ở các Tân Ân Tây và thị trấn Rạch Gốc vào trú bão.

Trước đó, tối cùng ngày nhiều bà con đòi trở về nhà sau khi có thông tin bão suy yếu. Cán bộ địa phương phải giải vận động, giải thích một lúc thì bà có mới đồng ý ở lại.

Tại nơi bà con vào trú bão huyện cũng bố trí phát mì tôm và bố trí nơi nấu.

PV Thanh Niên ghi lại một số hình ảnh tại trụ sở UBND H.Ngọc Hiển.

Bà Võ Thị Tranh đút cơm cho cháu
Bà Tăng Thị Lệ, buồn rầu lo sợ bão vào nhà cửa tài sản sẽ hư hao
Một cháu bé ngủ ngon lành. Bên ngoài, trời mưa rả rích
 Người dân nhận phần mì ăn tối cho gia đình mình
 Cán bộ địa phương phát mì gói cho bà con ăn tối
 Một bé gái nằm ngủ ngon lành ở góc phòng
Nơi ngủ dã chiến của bà con tránh bão
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.