Đề phòng những chiêu lừa đảo mới

04/04/2016 08:50 GMT+7

Thời gian qua trên địa bàn TP.Đà Nẵng xuất hiện hàng loạt vụ lừa đảo với phương thức, thủ đoạn mới và tinh vi khiến nhiều người sập bẫy.

Thời gian qua trên địa bàn TP.Đà Nẵng xuất hiện hàng loạt vụ lừa đảo với phương thức, thủ đoạn mới và tinh vi khiến nhiều người sập bẫy.

Việt (bên trái) và Long - Ảnh: Nguyễn TúViệt (bên trái) và Long - Ảnh: Nguyễn Tú
TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng vừa tuyên phạt Trần Thanh Hải (29 tuổi, xã Krông Buk, H.Krông Păk, Đắk Lắk) 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vừa ra tù về tội trộm cắp, Hải lại tìm cách lừa đảo. Từ ngày 6.5 - 18.10.2015, Hải diện đồ công sở, đeo thẻ, xách cặp như cán bộ, luôn đứng trước cơ quan công quyền gọi taxi. Hải tự xưng là công chức, chuyên viên quản lý cao cấp, cán bộ thuế, trợ lý giám đốc… cần mở văn phòng, mua ô tô rồi mượn điện thoại tài xế chụp hình địa điểm, mẫu xe. Hải giả vờ thiếu tiền nộp thuế, đóng tiền điện, nộp án phí, bồi dưỡng sếp để mượn tiền tài xế, hứa trả hậu hĩnh khi về lại trụ sở. Sau đó, yêu cầu taxi chở đến chung cư hạng sang, hoặc các trụ sở hành chính, dặn chờ lấy tiền nhưng sau đó tìm cách trốn thoát. CQĐT xác định Hải chiếm đoạt 9 vụ với tài sản trị giá gần 20 triệu đồng. Hải còn khai nhận lừa 7 vụ khác, lấy gần 5 triệu đồng nhưng chưa xác định bị hại. Hải diễn kịch cán bộ tài tình đến nỗi, chỉ trong nửa tháng 10.2015 đã liên tiếp lừa 11 tài xế khiến giới taxi choáng váng.
Du khách thích điện thoại
Cảnh giác với chiêu bán  mật ong qua điện thoại
Thời gian gần đây, nhiều người phản ánh tình trạng có đối tượng lừa bán mật ong rừng qua điện thoại. Cụ thể, đối tượng thường chọn thời điểm chiều, tối (thời điểm người cha, chồng không có ở nhà) rồi điện thoại cho vợ, con báo rằng ông A, B (là cha, chồng) đặt mua mật ong rừng với giá từ 700 - 800 ngàn đồng/lít và đề nghị cho địa chỉ để mang tới tận nhà khiến không ít người mất cảnh giác, không kiểm tra người thân có đặt mua hay không, nên sập bẫy đi tong tiền triệu mà nhận lại toàn mật ong... dỏm. (N.H)
Công an Q.Cẩm Lệ vừa bắt tạm giam siêu lừa Võ Văn Việt (23 tuổi, ngụ tổ 146, P.Khuê Trung). Việt còn cao tay hơn Hải bởi “đụng đâu lừa đó”. Từ tháng 10.2015 đến tháng 1.2016, Việt lừa 9 vụ chiếm đoạt gần 30 triệu đồng. Ngoài 2 vụ lừa tài xế taxi giống Hải, Việt còn đóng giả du khách, thuê phòng khách sạn với mục đích thuê xe máy rồi chiếm đoạt. Không những vậy, tối 8.12.2015, Việt đóng giả du khách bị mất tài sản, xin quá giang anh Nguyễn Thanh Tâm (21 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ), rồi giả vờ mượn điện thoại anh này sau đó bỏ trốn. Ngày 10.12.2015, Việt lại đóng giả du khách lỡ đường, đến bán điện thoại cho tiệm Đồng Thu, Q.Cẩm Lệ. Chủ tiệm trả tiền xong thì Việt mượn lại điện thoại để lấy danh bạ, rồi lại tẩu thoát.
Cũng có sở thích điện thoại xịn như Việt, Vũ Phi Long (31 tuổi, ngụ tổ 36, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) còn nghĩ ra chiêu lừa ngoạn mục hơn khiến nhiều cửa hàng sập bẫy. Cuối tháng 3, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Long 2 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, sau khi mua iPhone 5S ở cửa hàng FPT đường Nguyễn Văn Linh, Long thấy thủ tục mua trả góp đơn giản nên lên Facebook thuê người (chưa rõ lai lịch) làm giả 7 bộ CMND, bằng lái với giá 2 triệu đồng/bộ. Từ tháng 9.2014 đến tháng 6.2015, Long mang các giấy tờ giả này đi mua điện thoại, hàng điện máy trả góp, sau đó bán tài sản, không trả nợ cho 8 cửa hàng, chiếm đoạt gần 60 triệu đồng. Ngoài ra, chuyên gia thích điện thoại đời mới này còn 2 lần mang giấy tờ giả đi lừa nhưng không được cửa hàng duyệt bán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.