Đau đớn tiễn đưa 8 nữ sinh chết đuối

13/09/2012 20:30 GMT+7

(TNO) Khoảng 14 giờ chiều qua 12.9, một vụ chết đuối tập thể thương tâm đã xảy ra tại khu vực đập thủy lợi hồ Tuy Lai gần chùa Hàm Long xã Tuy Lai, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội, cướp đi sinh mạng của tám nữ sinh Trường THCS An Mỹ (xã An Mỹ, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội).

>> Vụ 8 học sinh chết đuối: Lời kể của nữ sinh thoát chết và người vớt xác
>> Xe máy lao xuống suối, 2 học sinh chết đuối
>> Hai học sinh chết đuối trên sông Sài Gòn
>> 8 nữ sinh rơi xuống hồ chết thảm

Danh sách tám học sinh tử nạn:

1. Mai Lê Hồng Phúc (13 tuổi), con ông Mai Tuấn Long, thôn Tảo Khê.

2. Nguyễn Thị Trang (12 tuổi), con ông Nguyễn Xuân Kiển, thôn Tảo Khê.

3. Trần Thị Hồng Thơm (13 tuổi), con ông Trần Văn Toản, thôn Tảo Khê.

4. Lê Thị Dung (12 tuổi), con ông Lê Văn Nam, thôn Tảo Khê.

5. Lê Thị Mỹ Duyên (12 tuổi), con ông Lê Ngọc Khả, thôn Tảo Khê.

6. Nguyễn Thị Chinh (13 tuổi), con ông Nguyễn Đức Hưng, thôn Đoan Ngữ.

7. Trần Thị Phương (13 tuổi), con ông Trần Văn Ngọc, thôn Đoan Ngữ.

8. Bùi Thị Thu (13 tuổi), con ông Bùi Văn Giang, thôn Đoan Ngữ.

Ba học sinh thoát nạn là:

1. Mai Lê Hồng Phượng (13 tuổi), chị em sinh đôi với Mai Lê Hồng Phúc, con ông Mai Tuấn Long.

2. Lê Thị Chinh (13 tuổi), con ông Lê Xuân Thành, thôn Tảo Khê.

3. Nguyễn Thị Thanh Tâm (12 tuổi), con ông Nguyễn Văn Bình, thôn Tảo Khê.

Điểm lại những hình ảnh vụ tám nữ sinh chết đuối khi đi tắm hồ:

 tám nữ sinh chết đuối
Khung cảnh hồ Tuy Lai (thuộc hệ thống hồ Quan Sơn, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội) đẹp. Hồ tự nhiên này có diện tích rộng, rất sâu - Ảnh: Đan Hạ



tám nữ sinh chết đuối
Đây là khu vực đập tràn thủy lợi gần chùa Hàm Long. Nơi 11 nữ sinh hẹn nhau đến tắm, 8 người đã chết đuối tại đây - Ảnh: Minh Hoàng

tám nữ sinh chết đuối
Bờ nước nơi các nữ sinh chết đuối - Ảnh: Đan Hạ

tám nữ sinh chết đuối
Cách đó không xa là những đôi dép của các em nổi trên mặt nước - Ảnh: Minh Hoàng

tám nữ sinh chết đuối
Sau tai nạn thương tâm, cướp đi sinh mạng 8 học trò trường THCS An Mỹ, chính quyền địa phương đã cho cắm biển cảnh báo nguy hiểm - Ảnh: Minh Hoàng

tám nữ sinh chết đuối
Ông Bạch Thành Long, Trưởng công an xã Tuy Lai cho biết, hằng ngày có rất nhiều người đến khu vực đập thủy lợi ven hồ Tuy Lai tắm, năm nào cũng có người chết. Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nhưng không cử người quản lý, chỉ được một thời gian, biển báo thất lạc. Ông Long  thừa nhận, tấm biển cảnh báo mới được cắm sau khi có 8 học sinh chết đuối - Ảnh: Đan Hạ

tám nữ sinh chết đuối
Cụ Trần Văn Đà, 85 tuổi, người xã Tuy Lai, cho biết chưa bao giờ chứng kiến có nhiều người chết đuối như chiều 12.9 - Ảnh: Đan Hạ

tám nữ sinh chết đuối
Đây là em Lê Thị Trinh (13 tuổi) - một trong ba học sinh may mắn thoát chết. Bà và bố của Trinh cho biết, suốt đêm qua, Trinh sốt cao, mê sảng gọi tên các bạn. Đến sáng nay, tinh thần em đã khá hơn nhiều. Trinh cho biết, 11 bạn đều chơi rất thân với nhau, giờ chỉ còn 3 bạn - Ảnh: Đan Hạ

tám nữ sinh chết đuối
Em Lê Văn Việt (19 tuổi) người lặn mò tìm được 1 thi thể nữ sinh cho biết, thềm đá nơi các nữ sinh chết đuối rất trơn, nước rất sâu và lạnh - Ảnh: Minh Hoàng

tám nữ sinh chết đuối
Em Đinh Văn Dân, học sinh lớp 12A10 trường THPT An Mỹ, người vớt được 5 thi thể nữ sinh trong chiều 12.9. Dân kể, mất chừng 10-15 phút, em mới đưa được 4 thi thể lên bờ do lúc chìm xuống, các em vẫn bám vào nhau - Ảnh: Minh Hoàng

tám nữ sinh chết đuối
Sáng nay, người dân xã An Mỹ đưa tiễn em Mai Lê Hồng Phúc (13 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đó, tối 12.9, dân làng đau xót tiễn đưa 7 nữ sinh khác cùng bị chết đuối tại hồ Tuy Lai - Ảnh: Đan Hạ

tám nữ sinh chết đuối
Em Mai Lê Hồng Phượng (áo đen) và chị Lê Thị Loan (áo kẻ caro), mẹ Hồng Phúc khóc thương - Ảnh: Minh Hoàng

Đan Hạ - Minh Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.