Đập kính ô tô trộm tiền ở Đà Nẵng: Khi ông thợ mộc sa chân vào cá độ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/12/2019 08:58 GMT+7

Ngày 12.12, Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoài Vũ về tội trộm cắp tài sản. Vũ là nghi phạm thực hiện 7 vụ đập kính ô tô, trộm tổng cộng hơn 400 triệu đồng.

Từ đầu năm 2019, trên địa bàn TP.Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ đập kính ô tô lấy tài sản giá trị, chủ yếu tập trung ở các khu dân cư mới, ít nhà dân.
Công an TP.Đà Nẵng lập chuyên án 293X, đến tháng 8.2019, qua thu thập hình ảnh từ các camera, lực lượng nghi vấn xe máy hiệu Honda Dream BS 43H1 - 3865 thường xuất hiện tại hiện trường các vụ đập kính, từ đó đưa nghi can Nguyễn Hoài Vũ (41 tuổi, ngụ 39 Phạm Sư Mạnh, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) vào tầm ngắm.
Vũ quê ở Quảng Nam, đưa vợ con ra Đà Nẵng làm nghề thợ mộc. Vũ rất mê cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá và lô đề, dẫn đến nợ nần chồng chất. Theo cơ quan điều tra, Vũ có dấu hiệu bất minh khi thu nhập từ nghề thợ mộc chỉ đủ chi tiêu gia đình nhưng cứ mỗi lần thua độ, Vũ lại có tiền trả nợ và chiêu đãi bạn bè rất phóng khoáng.

Chân dung thợ mộc mê cá độ bóng đá

Ảnh: Nguyễn Tú

Tuy nhiên, từ tháng 8, Vũ án binh bất động, lực lượng tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của Vũ. Khoảng 14 giờ ngày 30.11, Vũ đi nhậu với 2 người bạn trên đường Thăng Long, đến 17 giờ cùng ngày thì chạy xe máy đi tìm ô tô để đập kính trộm tài sản.
Đến đường Tôn Thất Dương Kỵ (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), Vũ dùng búa thợ mộc đập kính ô tô Honda CRV BS 43A - 200.91 của bà Lê Thị H (54 tuổi, ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đang đậu trước công trình.
Vũ lấy túi xách màu đỏ trên ghế phụ rồi chạy ra cầu Hòa Xuân, lục túi lấy 200 triệu đồng gồm 3 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, vứt túi xách xuống cầu rồi về nhà giấu tiền ở tủ kính trong bếp.
Sáng 1.12, Vũ trả nợ cá độ và tiền gỗ hết 20 triệu đồng. Ngoài ra, Vũ còn khai nhận tổng cộng gây ra 7 vụ đập kính ô tô, trộm tổng cộng hơn 400 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.