Đang xét xử 9 bị cáo trong vụ sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên

Trần Cường
Trần Cường
26/12/2019 09:48 GMT+7

Khoảng 8 giờ sáng nay (26.12), 9 bị cáo liên quan đến vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà , xảy ra vào dịp tết Nguyên đán 2019 vừa qua, được dẫn giải tới khu vực xét xử.

Từ sáng sớm 26.12, hàng trăm người dân đã đổ về sân vận động thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) để theo dõi phiên xét xử 9 bị cáo trong vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (20 tuổi, ngụ tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại khi phụ mẹ giao gà vào dịp tết Nguyên đán 2019.

Nhóm tội phạm hiếp dâm, giết hại nữ sinh giao gà đối diện mức án nào?

9 bị cáo bị đưa ra xét xử đều trú tại tỉnh Điện Biên, gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu (cùng 44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (27 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi) và Cầm Văn Chương (45 tuổi).
9 bị cáo này bị truy tố với các tội giết người; hiếp dâm; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy; và không tố giác tội phạm. Trong đó, 6/9 bị cáo sẽ đối mặt với mức án tử hình khi bị truy tố về tội giết người.

Khoảng 7 giờ 15 sáng 26.12, các bị cáo được áp giải tới khu vực xét xử bằng xe chuyên dụng

Ảnh Trần Cường

Bố của nữ sinh giao gà nói về những kẻ hiếp dâm, sát hại con gái mình

Để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình phiên tòa diễn ra, Công an tỉnh Điện Biên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chốt chặt 5 cổng và bên trong sân vận động. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Điện BIên cũng huy động 7 chó nghiệp vụ tham gia bảo vệ phiên tòa.
Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, 9 bị cáo được dẫn giải tới khu vực xét xử, bắt đầu phiên tòa. Ngồi ghế chủ tọa phiên xét xử là thẩm phám Phạm Văn Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc tại phiên tòa

Ảnh Trần Cường

Cùng người thân đến từ sớm, ông Cao Văn Hường (trú tại huyện Điện Biên, Điện Biên; bố nữ sinh Cao Mỹ Duyên) cho biết, nỗi đau mất con gái vẫn chưa nguôi ngoai; gia đình rất bức xúc và phẫn nộ trước tội ác man rợ của nhóm đối tượng. Ông Hường mong muốn cơ quan công quyền xét xử công minh, đòi lại công bằng cho con gái.

Bùi Văn Công bất ngờ kêu oan khiến người dân phì cười

Bố nữ sinh Cao Mỹ Duyên cùng người thân đến từ sớm để dự phiên tòa

Ảnh Trần Cường

Có mặt theo dõi phiên tòa, chị Nguyễn Thị Châm (22 tuổi, trú tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên) cho biết, do vụ án gây rúng động dư luận trên địa bàn, đặc biệt, nạn nhân lại cùng tuổi với mình, nên hôm nay chị đã xin nghỉ làm để tới theo dõi phiên tòa.
"Các đối tượng quá dã man, Cao Mỹ Duyên cùng tuổi tôi nhưng học khác trường, tôi đã từng gặp bạn Duyên ở ngoài, phụ mẹ bán gà tại chợ Mường Thanh (phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ). Duyên dáng người nhỏ nhắn và rất xinh, trắng, đáng yêu. Sự việc xảy ra với Duyên là tội ác man rợ, tôi mong pháp luật trừng trị nghiêm những kẻ gây ra tội ác này!", chị Châm bức xúc.

Vụ nữ sinh giao gà: Những ly kỳ, bí ẩn chưa lời giải đáp

Công an tỉnh Điện Biên huy động 7 chó nghiệp vụ tham gia bảo vệ an ninh phiên tòa

Ảnh Trần Cường

Vụ án gây rúng động trong dư luận, hàng trăm người dân đã đổ về sân vận động thành phố Điện Biên Phủ để theo dõi diễn biến phiên xét xử

Ảnh Trần Cường

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, các bị cáo được áp giải tới khu vực xét xử

Ảnh Trần Cường

Kẻ chủ mưu Vì Văn Toán

Ảnh Trần Cường

Bị cáo Phạm Văn Nhiệm

Ảnh Trần Cường

Bị cáo Phạm Văn Dũng, anh trai của Phạm Văn Nhiệm

Ảnh Trần Cường

Bị cáo Vương Văn Hùng, người tham gia bắt cóc, hiếp dâm, cướp tài sản của nữ sinh giao gà

Ảnh Trần Cường

Bị cáo Lường Văn Hùng

Ảnh Trần Cường

Bị cáo Lường Văn Lả

Ảnh Trần Cường

Bị cáo Bùi Văn Công

Ảnh Trần Cường

Và vợ là Bùi Thị Kim Thu, người chứng kiến toàn bộ vụ án nhưng không tố giác

Ảnh Trần Cường

Theo cáo trạng, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, Điện Biên) thiếu nợ Vì Văn Toán và Bùi Văn Công tổng số tiền 330 triệu đồng từ việc mua ma túy. Ngày 3.2.2019 (tức 29 tết Nguyên đán 2019), Toán chỉ mặt bà Hiền và nhờ Công cùng Vương Văn Hùng bắt bà Hiền để đòi tiền. Toán hứa sẽ trả Công và Hùng tiền công kèm ma túy.
Sau đó, phát hiện nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, con gái bà Hiền) phụ mẹ bán gà tại chợ Mường Thanh, Công đã đưa ý kiến bắt cóc nữ sinh để ép bà Hiền trả nợ và được cả nhóm tán thành.
Thống nhất kế hoạch, chiều 4.2 (tức 30 tết Nguyên đán 2019), Hùng gọi điện đặt Cao Mỹ Duyên chở 10 con gà ra nơi nhóm của Bùi Văn Công, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm chờ sẵn để bắc cóc nữ sinh này.
Khi đến nơi, nữ sinh Duyên bị Công dùng côn nhị khúc siết cổ bất tỉnh. Sau đó, cả nhóm khiêng nạn nhân lên thùng xe tải, chở về nhà Công. Khi đến nơi, nữ sinh tỉnh lại vùng bỏ chạy nhưng bị giữ lại.
Cũng trong tối 30 tết, Vì Văn Toán thông báo cho bà Hiền về việc đã bắt giữ nữ sinh Duyên, đồng thời yêu cầu bà Hiền trả nợ nhưng không thành.
Từ ngày 30 đến ngày 2 tết (ngày 6.2 dương lịch), Bùi Văn Công và 6 đồng phạm khác đã khống chế, thay nhau hãm hiếp nữ sinh 5 lần tại nhà riêng của Công. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc các bị can giở trò đồi bại, sát hại Cao Mỹ Duyên, nhưng không tố giác.
Khi nhận thấy sức khỏe nữ sinh yếu đi, nhóm này liền ra tay sát hại rồi mang xác nạn nhân bỏ tại khu chăn nuôi gần nhà Công, tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên nhằm phi tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.