Đâm người rồi khóa trái cửa, cố thủ trong nhà

19/05/2015 12:15 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 19.5, nạn nhân Hồ Bảo Nhi (27 tuổi, trú xã Cam An, H.Cam Lộ, Quảng Trị) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện trung ương Huế, trong khi Công an TP. Đông Hà (Quảng Trị) tiến hành giám định tỉ lệ thương tật đối với anh để làm căn cứ khởi tố bị can đối tượng liên quan.

(TNO) Sáng nay, 19.5, nạn nhân Hồ Bảo Nhi (27 tuổi, trú xã Cam An, H.Cam Lộ, Quảng Trị) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện trung ương Huế, trong khi Công an TP. Đông Hà (Quảng Trị) tiến hành giám định tỉ lệ thương tật đối với anh để làm căn cứ khởi tố bị can đối tượng liên quan.

Đâm người rồi khóa trái cửa, cố thủ trong nhàNạn nhân Hồ Bảo Nghi đang điều trị tại Huế - Ảnh: Thanh Lộc
Vụ việc mà anh Nhi là nạn nhân dù đã xảy ra hơn chục ngày nhưng vẫn còn làm dư luận địa phương xôn xao. Thông tin về vụ việc được cơ quan chức năng giấu kín, không rõ vì lý do gì.
Trước đó, vào đêm 7.5, Nhi cùng 2 người bạn đến nhà ông Nguyễn Văn Đàn (64 tuổi, hành nghề cầm đồ, trú phường 5, TP.Đông Hà) thì xảy ra xích mích. Nguyễn Văn Thành (28 tuổi, ngụ cùng phường, con trai ông Đàn) được gọi đến để “giải quyết” vụ việc.
Thành dùng dao đâm Nhi 2 nhát vào bụng và cổ, gây tràn dịch màng phổi. Nhi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Trị rồi chuyển vào Bệnh viện trung ương Huế.
Đâm người rồi khóa trái cửa, cố thủ trong nhà 2Đông đảo người dân theo dõi vụ việc đêm 7.5 - Ảnh: Thanh Lộc
Đáng nói, ngay sau khi gây thương tích, cả nhà ông Đàn đóng chặt cửa cố thủ, bất hợp tác với cơ quan điều tra. Trong đêm 7.5 và rạng sáng 8.5, có hàng chục công an và hàng trăm người dân đứng bên ngoài nhà ông Đàn để xử lý và theo dõi vụ việc. Đến rạng sáng 8.5, sau thời gian kiên trì thuyết phục, ông Đàn mới mở cửa và Thành ra đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.