Đam mê cờ bạc, sát hại thầy lang

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/10/2018 11:29 GMT+7

Đánh bạc thua tiền, Việt đến nhà ông Nam vay 2 triệu đồng nhưng bị từ chối. Ông Nam còn la mắng Việt vì ham mê cờ bạc, quá bực tức Việt đã ra tay sát hại nạn nhân.

Sáng 18.10, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã xác định Huỳnh Ngọc Việt (40 tuổi, P.Phước Hòa, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) là nghi phạm sát hại ông Huỳnh Văn Nam (70 tuổi, ở khối phố Phú Ân, P.An Phú, TP.Tam Kỳ). Hiện Việt đang được tạm giữ để điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó, tối 11.10, công an nhận được tin báo ông Nam bị tử vong tại nhà với vết thương trên đầu, nghi bị giết. Sau một tuần tích cực điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xác định Việt chính là nghi phạm sát hại ông Nam.

Tại cơ quan công an, bước đầu Việt khai quen với ông Nam. Vào ngày 11.10, sau khi đi đánh bạc thua hết 2 triệu đồng và cầm chiếc xe máy, Việt đến nhà ông Nam định vay 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Nam không cho Việt vay tiền và la mắng Việt vì ham cờ bạc. Tối đó, Việt xin ở lại nhà ông Nam ăn cơm và ngủ lại. Khi đi ngủ, Việt nghĩ lại chuyện ông Nam không cho mình vay tiền lại còn la mắng nên bực tức.

Việt ra phía sau chuồng gà lấy một cây gỗ vào nhà đánh vào đầu ông Nam khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Việt lục ví của ông Nam lấy mấy trăm nghìn đồng rồi vứt ví xuống mương nước gần nhà ông Nam.

Được biết ông Nam là thầy lang, thời điểm xảy ra vụ việc ông Nam ở nhà một mình. Vợ ông Nam đến nhà con trai ở để trông cháu nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.