Đâm chết người vì bị chê... 'vừa xấu vừa nghèo'

10/09/2015 16:08 GMT+7

(TNO) Bị Vương chê "vừa xấu, vừa nghèo" từ trước, nên khi vừa gặp, Đen đã đập cửa phòng hát karaoke kêu Vương ra ngoài nói chuyện nhưng Vương không ra; tức giận, Đen đập bể cửa phòng xông vào...

(TNO) Bị Vương chê "vừa xấu, vừa nghèo" từ trước, nên khi vừa gặp, Đen đã đập cửa phòng hát karaoke kêu Vương ra ngoài nói chuyện nhưng Vương không ra; tức giận, Đen đập bể cửa phòng xông vào... 

Nguyễn Văn Đen - Ảnh: C.A
Hôm nay 10.9, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã bàn giao Nguyễn Văn Đen (25 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tiền Giang để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 
Trước đó, chiều 8.9, Đen ngồi nhậu cùng bạn tại một quán karaoke ở xã Hậu Mỹ Bắc A (huyện Cái Bè) thì gặp Phạm Tấn Vương (24 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè ) cùng với nhóm bạn đang hát karaoke trong phòng.
Do đã bị Vương chê "vừa xấu, vừa nghèo" từ trước, nên khi vừa gặp, Đen đã đập cửa phòng hát karaoke kêu Vương ra ngoài nói chuyện nhưng Vương không ra. Tức giận, Đen đập bể cửa phòng xông vào định đánh Vương nhưng được mọi người can ngăn.
Trong khi can ngăn, giữa Đen và Nguyễn Văn Việt, bạn của Vương (27 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Bắc B) có giằng co và đánh nhau. Sau đó, nhóm của Vương bỏ ra về nhưng Việt chạy ra cổng nhặt cục gạch quay trở vào nói với Đen: “Mày muốn gì ra đây tính”.
Đen chạy vào quán đập bể chai nước ngọt cầm một đầu chai chạy trở ra và xông tới dùng vỏ chai đâm vào bụng Việt khiến nạn nhân tử vong sau khi đưa đi cấp cứu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.