Thời điểm trên, ông Quỳnh thi công trên tầng 4 của công trình xây dựng thì
bị ngã xuống đất. Mọi người gọi xe cấp cứu nhưng ông Quỳnh tử vong tại chỗ.
Được biết gia đình ông Quỳnh rất khó khăn, vợ và 2 con nhỏ của ông đều trông chờ vào đồng lương thợ xây của ông.
Các đồng nghiệp cho biết sau khi hết
giãn cách xã hội, ông Quỳnh từ quê vào Đà Nẵng làm thuê được 2 tháng. Nhận hung tin, vợ ông Quỳnh thuê xe vào đưa chồng về an táng. Trước
hoàn cảnh thương tâm của thợ xây này, người dân địa phương đã quyên góp ủng hộ gia đình ông Đào Văn Quỳnh.