Đà Lạt mưa lớn, một thanh niên bị nước cuốn mất tích

11/09/2018 22:10 GMT+7

Nước tràn qua đường, 2 thanh niên vẫn chạy xe qua để về nhà trọ thì không may bị nước lũ cuốn trôi một người.

Tối 11.9, ông Nguyễn Tấn Hỷ, Chủ tịch UBND P.10 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết lực lượng cứu hộ khoảng 100 người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm anh Nguyễn Văn Bình (30 tuổi, thợ hồ, quê Nghệ An, trú tại tổ Sở Lăng, P.10) bị nước cuốn trôi vào chiều tối cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, hơn 17 giờ cùng ngày, Đà Lạt đang có mưa lớn và trận mưa đã kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Lúc này, anh Bình điều khiển xe máy chở một thanh niên khác là bạn cùng làm thợ hồ chạy từ hướng đầu đèo Mimosa về nhà trọ ở tổ Sở Lăng.
Về gần đến nhà trọ, thấy nước chảy tràn qua đường, anh Bình vẫn cho xe băng qua. Không may xe bị chết máy và bị nước đẩy đi, anh Bình cùng bạn ra sức kéo xe lại. Tuy nhiên, cả 2 không kéo được xe, nam thanh niên đi cùng kịp nhảy lên bờ, còn anh Bình và xe máy bị nước cuốn trôi
Đến 21 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy anh Bình. Xe máy được phát hiện nằm dưới suối, cách vị trí gặp nạn khoảng 200m. Nhưng do trời mưa, nước chảy xiết nên chưa trục vớt xe lên được.
Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm dọc theo suối Sở Lăng, đồng thời tổ chức lực lượng vây lưới tại cầu Sở Lăng (cách vị trí gặp nạn 4km) và thác Prenn (cách 5km) để đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra với anh Bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.