Cựu phó giám đốc truy sát gia đình em gái: Thêm một nạn nhân tử vong

Trần Cường
Trần Cường
17/09/2019 08:54 GMT+7

Sau hơn 2 ngày được điều trị, do vết thương quá nặng, em rể của hung thủ vụ thảm sát ở Thái Nguyên đã tử vong vào rạng sáng nay, 17.9.

Liên quan đến vụ anh trai thảm sát gia đình em gái ở Thái Nguyên vì nợ nần, sáng 17.9, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Đặng Đức Đang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết ông Nguyễn Văn Thành (65 tuổi, em rể của hung thủ trong vụ thảm sát ở Thái Nguyên) được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị. Tuy nhiên, đến khoảng 2 giờ 30 ngày 17.9, ông Thành đã tử vong, thi thể được chuyển về quê sáng cùng ngày để khám nghiệm tử thi.
Theo đại tá Đang, ông Thành bị 6 vết thương, liên tục hôn mê đến khi tử vong. Nạn nhân còn lại là cháu rể hung thủ đã qua cơn nguy kịch, tiếp xúc tốt và có thể nói chuyện.
Trước đó, ngày 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi can Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên; từng là Phó giám đốc Công ty CP xi măng La Hiên đã về hưu) để làm rõ hành vi giết người.
Khoảng 18 giờ 30 ngày 14.9, Bùi Xuân Hồng mang theo dao, súng và 1 chai xăng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (60 tuổi, trú phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên) đòi món nợ 3 tỉ đồng.
Trong lúc nói chuyện, giữa 2 bên xảy ra xô xát. Ông Hồng rút dao đâm trọng thương bà Hà, ông Nguyễn Văn Thành (chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà). 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư Thái Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Hà tử vong sau khi được chuyển đến bệnh viện. Ngày 17.9, đến lượt ông Thành tử vong. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.