Cựu binh Úc trao kỷ vật cho gia đình liệt sĩ

04/04/2012 03:20 GMT+7

Ngày 3.4, ông Laurens Wildeboer (người Úc) đã đến nhà liệt sĩ Phan Văn Ban (ấp 2, xã Long An, H.Long Thành, Đồng Nai) trao lại các kỷ vật của liệt sĩ Ban mà cựu binh này nhặt được ở chiến trường VN vào năm 1969.

Ông Laurens Wildeboer năm nay 64 tuổi, cho biết, vào thời điểm đó ông là một người lính sửa xe tăng Úc trong chiến tranh, đã vô tình nhặt được một chiếc khăn và một cuốn nhật ký giấy học trò, có bìa ghi “sổ ghi thực phẩm” nhưng bên trong lại là những bài thơ anh Ban sáng tác. Sau 43 năm gìn giữ, khi biết tin thân nhân liệt sĩ Ban (tên khác là Phan Văn Nhơn, Phan Thanh Hùng) ở H.Long Thành, ông Laurens Wildeboer đã tìm đến và trao lại cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Hiếu (85 tuổi), mẹ của liệt sĩ Ban đã rất xúc động khi nhận lại những kỷ vật này.

 
Ông Laurens Wildeboer trao kỷ vật cho gia đình liệt sĩ Ban - Ảnh: K.Cương

Trong chuyến đi này, đoàn cựu binh Úc cũng sẽ trao cho Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin của 535 liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ mà họ đã tổng hợp được.

Kim Cương - Khánh An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.