Cướp ở TP.HCM 'cao chạy xa bay' ra Đà Nẵng vẫn không thoát

27/09/2019 14:37 GMT+7

Sau khi cướp giật điện thoại của con nít mới 3 tuổi, Long vượt ngàn cây số, cao chạy xa bay nhưng sa lưới tại Đà Nẵng.

Ngày 27.9, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố, tạm giam Nguyễn Duy Long (30 tuổi, ngụ ấp 3, xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) vì cướp giật điện thoại của con nít, cao chạy xa bay ngàn cây số vẫn không thoát.
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 23.9, chị Lê Thị Được (ngụ 996 tỉnh lộ 43, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đưa điện thoại cho con là Nguyễn Nhật Nam (3 tuổi) để chơi game, thì bị Long chạy ngang giật điện thoại.
Để tránh bị truy xét, Long mua vé tàu ra Đà Nẵng. Chiều 25.9, Long ghé quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) tìm cách bán điện thoại.
Phát hiện Long có hành vi bất minh nên người dân báo công an phường, mời Long về đấu tranh.
Ngoài 2 điện thoại Sony Xperia và Nokia của Long, công an phát hiện điện thoại Samsung J7 Prime có tài khoản Zalo của chị Lê Thị Được nên truy vấn, Long đành khai nhận hành vi cướp giật.
Khi được Công an Q.Thanh Khê thông báo, chị Được cũng không ngờ tên cướp giật đã cao chạy xa bay cả ngàn cây số vẫn không thoát.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.