Cướp ô tô, không bán được vứt bên lề đường

19/01/2016 14:11 GMT+7

Trí lấy roi điện tự chế từ vợt bắt muỗi đi cướp ô tô. Cướp được ô tô nhưng không “tiêu thụ” được, Trí bỏ xe bên lề đường.

Trí lấy roi điện tự chế từ vợt bắt muỗi đi cướp ô tô. Cướp được ô tô nhưng không “tiêu thụ” được, Trí bỏ xe bên lề đường.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí - Ảnh: Ngọc LêBị cáo Nguyễn Cao Trí - Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 19.1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 10 năm tù đối với Nguyễn Cao Trí (26 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội cướp tài sản. Tại tòa, Trí thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Trí đã nảy sinh ý định cướp ô tô rồi mang đi cầm hoặc bán. Để thực hiện ý định này, Trí mua một cây vợt bắt muỗi, về tháo bỏ phần khung vợt, giữ lại phần cán, gắn thêm 2 con ốc vào đầu cán vợt tạo thành công cụ như roi điện.
Khoảng 14 giờ ngày 18.3.2015, Trí đến cổng Bệnh viện 115 (Q.10, TP.HCM) tìm cơ hội cướp tài sản.
Thấy anh Nguyễn Văn Đại đang đậu taxi đón khách, Trí đến hỏi anh Đại có biết ai cho thuê xe hợp đồng đi Vũng Tàu hay không. Nghe vậy, anh Đại nói sẽ giới thiệu bạn chạy dịch vụ hợp đồng và Trí đồng ý.
Anh Đại liền gọi cho Nguyễn Chinh (chạy ô tô thuê) và cho số điện thoại của Trí để Chinh liên lạc. Sau đó, 2 bên thỏa thuận chở Trí đi với giá 1,7 triệu đồng/ngày và hẹn 19 giờ ngày 19.3 gặp ở Q.12.
Đến giờ, Trí mang theo roi điện tự chế đón xe ôm tới chỗ hẹn. Trên đường đi, Trí mua 1 thùng nước ngọt mang theo.
Đến khu dân cư Thới An, P.Thới An, Q.12, thấy vắng người, Trí kêu xe ôm dừng lại và gọi anh Chinh đến đây đón. Khi anh Chinh chạy xe (hiệu Toyota Innova) đến, trong lúc đang mang thùng nước ngọt bỏ vào cốp sau ô tô thì bị Trí dùng roi điện tự chế dí vào lưng anh Chinh.
Quá hoảng sợ, anh Chinh bỏ chạy, tri hô cướp. Còn Trí vứt roi điện, sau đó điều khiển xe vừa cướp được của anh Chinh qua các quận ở TP.HCM bán (hoặc cầm xe). Tuy nhiên, do giấy tờ xe đứng tên người khác nên các tiệm cầm đồ không cầm, bán được. Trí cầm điện thoại iPhone của anh Chinh đi bán được 900.000 đồng. Sau đó, Trí lái xe lên Tây Ninh để tìm người tiêu thụ cũng không được. Trí quay lại TP.HCM, vứt xe ở Q.12 rồi ôm thùng nước ngọt tẩu thoát. Ngày 26.3, công an Q.12 bắt giữ Trí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.