Cuộc truy đuổi nghẹt thở gần 5 km bắt xe chở lòng heo thối vào Sài Gòn tiêu thụ

(TNO) Phát hiện lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tài xế ô tô chở phụ phẩm heo tăng ga bỏ chạy bạt mạng lúc rạng sáng nay 13.8.

(TNO) Phát hiện lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tài xế ô tô chở phụ phẩm heo tăng ga bỏ chạy bạt mạng lúc rạng sáng nay 13.8.

Phụ phẩm heo thối bị bắt giữ
Lúc 4 giờ sáng nay 13.8, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức – Chi cục thú y TP.HCM phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM) tuần tra trên QL1 (đoạn qua P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) và phát hiện ô tô 7 chỗ mang BKS 60A - 137.09 chạy từ Đồng Nai vào TP.HCM với nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
Thấy vậy, tài xế Phạm Ngọc Duy Hiền (25 tuổi, quê H.Thống Nhất, Đồng Nai) vờ dừng xe cách chốt kiểm tra khoảng 100m và ngồi trên xe. Khi thấy cán bộ kiểm tra đi bộ tới, tài xế Hiền nhấn ga bỏ chạy thẳng hướng về cầu Sàu Gòn.
Ngay lập tức, CSGT Rạch Chiếc tiến hành truy đuổi, chiếc ô tô phóng như bay trên QL1, khi tới ngã tư Bình Thái (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức – cách điểm đầu dừng xe gần 5km) CSGT đuổi kịp và yêu cầu dừng xe. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện trên ô tô có rất nhiều túi ni lông chứa phụ phẩm và huyết heo. 

Phụ phẩm heo rỉ dịch, đổi màu và bốc mùi hôi thối.
Tại Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, số phụ phẩm heo được xác định 278 kg gồm đầu, nội tạng và huyết heo. Tất cả số hàng trên đều không giấy chứng nhận kiểm dịch, biến sắc, rỉ dịch và bốc mùi hôi thối. Theo tài xế Hiền, số phụ phẩm heo này được vận chuyển từ Đồng Nai về chợ Phước Bình (Q.9, TP.HCM) tiêu thụ.
Theo cán bộ thú y, trên xe ô tô lúc bị bắt ngoài tài xế có thêm hai người phụ nữ là chủ hàng đi cùng. Số phụ phẩm trên được làm từ những con heo bệnh, chết trước đó rồi vận chuyển vào TP.HCM, trộn với thịt heo kiểm dịch để bán kiếm lời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.