Cuộc chiến chống cái chết trắng: Chặt đứt 'liên minh bạn tù'

14/09/2016 07:23 GMT+7

Từ một thương lái mua xe gắn máy từ Campuchia mang về VN tiêu thụ, 1 năm sau Nguyễn Văn Phú (52 tuổi, ngụ Q.8, 8 tiền án) trở thành ông trùm ma túy.

Thụ án chung tại Trại giam Thạnh Hòa ở Long An (Bộ Công an), sau khi ra tù Phú, Nguyễn Thị Bé (51 tuổi, ngụ Q.10), Nguyễn Hưng Lộc (53 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, đang bỏ trốn) vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau.
Buôn xe thành trùm ma túy
Đầu năm 2014, Phú qua Campuchia mua xe gắn máy đem về VN bán kiếm lời. Trong thời gian này Phú chủ động tiếp cận với nhiều đối tượng phạm pháp gốc Việt đang sinh sống ở Campuchia, trong đó có hai ông trùm mua bán ma túy tên Tới, Tâm (chưa rõ lai lịch). Bản tính muốn làm giàu nhanh, đổi đời nên Phú móc nối với hai ông trùm này mua ma túy tuồn về VN bán, thu lợi bất chính. Để thiết lập đường dây vận chuyển, Phú nghĩ ngay đến hai người bạn tù của mình là Lộc và Bé.
Ngày 4.1.2015, Phú hẹn Lộc, Bé gặp nhau tại một khách sạn ở Phnom Penh (Campuchia) giao nhiệm vụ. Sau đó, Phú đặt mua của Tâm 6 bánh heroin với giá 54.000 USD, mang về đưa cho Lộc, Bé vận chuyển về VN. Để tránh sự phát hiện, Lộc dùng băng keo dán 2 bánh thành 1, Bé mua thùng mì bỏ ma túy vào dán băng keo lại ngụy trang.
Ngày 5.1.2015, Phú, Lộc, Bé rời khỏi khách sạn; Lộc, Bé lên xe khách Long Phương về VN, còn Phú đi xe khách khác. Đóng giả mua thức ăn, thức uống về bán, Bé mua thêm 2 lốc sữa, 2 lốc nước ngọt mang theo. Theo kế hoạch, Lộc phải bám sát Bé áp tải hàng về đến VN nhưng hai người đóng kịch không biết nhau đề phòng bị cơ quan chức năng phát hiện thì có đường mà thoát. Khi đến gần bến phà Hố Lương, Bé gọi điện thoại cho Đặng Văn Chúng (hành nghề xe ôm) đến quán cơm Tà Nông (Campuchia) chở Bé đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Lộc cũng đón xe ôm chạy theo sau. Đến cửa khẩu Mộc Bài, Bé vào làm thủ tục nhập khẩu, còn hàng Chúng vận chuyển bằng đường “cánh gà” vào VN. Qua cửa khẩu, Bé nhận hàng từ Chúng, lên xe khách về TP.HCM thì bị lực lượng hải quan kiểm tra bắt giữ Bé giao cho Công an tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ… Riêng Lộc kịp tẩu thoát về TP.HCM, báo “hung tin” cho Phú. Tháng 7.2015, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên Bé tử hình về tội danh “vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Ngồi tù vẫn điều hành
Mặc dù biết đồng bọn bị tuyên án tử nhưng Phú không hề sợ sệt mà ngược lại hắn chủ động liên lạc với Tới đặt mua hàng số lượng lớn. Rút kinh nghiệm, Phú yêu cầu Tới cho người mang hàng qua TP.HCM giao do trên đường vận chuyển từ Campuchia về VN gặp quá nhiều rủi ro.
Trả giá cho sự “mạo hiểm” này, đầu năm 2015, Phú từng mất 6 bánh heroin từ việc thuê Nguyễn Thị Bé vận chuyển bị bắt. Điều đáng nói, dù Tới đang thụ án trong trại giam ở Campuchia nhưng y vẫn điều đàn em bên ngoài mang hàng chục bánh heroin qua tận VN giao cho Phú. Các “cửu vạn” cõng ma túy cho Tới gồm: Phan Văn Quốc (24 tuổi), Tăng Thị Lời (47 tuổi, cả hai người đều ngụ Tây Ninh); Ngô Thị Cẩm Vân (24 tuổi, ngụ Long An) và một thanh niên người Campuchia (chưa rõ lai lịch).
Đường dây của Tới vận chuyển heroin từ Campuchia về TP.HCM bán cho Phú với giá 210 triệu đồng/bánh, sau đó Phú bán lại với giá 220 triệu đồng/bánh. Sau mỗi chuyến hàng, bán xong heroin, Phú mang tiền đến gửi cho xe khách trên đường Lê Hồng Phong (Q.5) chuyển qua Campuchia cho Tới.
Tuy nhiên, mọi hoạt động của đường dây mua bán ma túy này đều nằm trong tầm ngắm của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy của Công an Tây Ninh và Công an TP.HCM. Lực lượng phối hợp nhận được thông tin Phú đặt mua 15 bánh heroin của Tới. Lần này, Tới sẽ điều một phụ nữ khoảng 60 tuổi chạy ô tô đến TP.HCM giao hàng cho Phú tại khu vực gần cổng Bệnh viện Hùng Vương. Khoảng 22 giờ 20 ngày 16.11.2015, Phú gọi điện thoại cho Trần Thanh Cương (35 tuổi) đến nhận hàng, trên đường về thì bị PC47, Công an Tây Ninh phối hợp với PC47, Công an TP.HCM và C47, Bộ Công an bắt quả tang và thu giữ 15 bánh heroin, 50 triệu đồng, 5.000 USD. Khám xét chỗ ở của Cương tại xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, lực lượng phối hợp thu giữ gần 1,4 tỉ đồng, 2 cuốn sổ tay ghi chép mua bán ma túy. 1 giờ sau, lực lượng phối hợp bắt Phú tại một căn nhà ở hẻm 119 Mễ Cốc, P.15, Q.8 và thu giữ 2 bánh heroin. Sau đó, lần lượt các đồng phạm Lời, Quốc, Vân, Nguyễn Tuấn Kiệt (43 tuổi, ngụ Q.8, 5 tiền án), Đặng Hoàng Lam (31 tuổi, ngụ Bến Tre)... sa lưới pháp luật.
Từ việc bắt giữ Phú, PC47, Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra và triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy “đá” từ bắc vào nam do Đỗ Thái Dũng (25 tuổi, ngụ Hải Phòng), Võ Xuân Tú (ngụ Hà Nội, 6 tiền án) cầm đầu và thu giữ hơn 17 kg ma túy “đá”, gần 500 triệu đồng... Ngoài việc đảm nhận giao heroin cho Phú, Nguyễn Tuấn Kiệt lấy ma túy “đá” của Dũng cung cấp cho các đầu nậu tại TP.HCM. Liên quan đến vụ này, PC47, Công an TP.HCM bắt giữ Dũng, Tú, Trần Quang Hưng (36 tuổi, ngụ Hưng Yên), Vương Duy Hiển (37 tuổi, ngụ Hưng Yên), Lê Thị Bảo Anh (31 tuổi, ngụ Q.8), Đào Thị Hồng (54 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.