Côn đồ vào tận nhà đuổi chém người dân

14/02/2017 11:00 GMT+7

Thời gian qua trên địa bàn TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra nhiều vụ côn đồ cầm theo mã tấu, dao đuổi chém nạn nhân gây thương tích nặng.

Ngày 13.2, anh Nguyễn Bình (45 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa với nhiều vết chém khắp người. Trong đó có vết chém gần đứt lìa ngón tay cái. Hơn chục vết chém ở tay, vai và mặt.
Anh Bình cho biết tối 11.2, anh cùng vợ mình là chị Từ Thị Hoàng Yến (38 tuổi) đến nhà người bạn ở P.Phước Nguyên (TP.Bà Rịa) để uống trà. “Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì bất ngờ có một nhóm 16 người đi trên xe máy cầm theo gậy, dao bầu xông vào. Những người này không nói gì mà chỉ xông vào chém tôi tới tấp. Tôi cầm được cây sắt của cái dù chống đỡ. Khi họ đuổi tôi đến phòng vệ sinh chém thì có một nhóm công an ở gần đó chạy đến nên họ lên xe máy bỏ đi”, anh Bình kể.
Trưa 13.2, khi phóng viên đến Công an P.Phước Nguyên hỏi địa điểm anh Bình bị chém thì thiếu tá Hoàng Đăng Lĩnh, phó công an phường này cho biết không thể cung cấp địa điểm được. Phóng viên nhắc lại là chỉ muốn xin địa điểm hiện trường anh Bình bị chém, không hỏi thông tin của vụ án thì thiếu tá Lĩnh trả lời vụ việc đã chuyển lên Công an TP.Bà Rịa.

Theo anh Bình, trong nhóm người này có hai cha con ông L.V.S. (ngụ TP.Bà Rịa). “Ông S. là là bạn chơi chung với tôi hơn 20 năm rồi. Do mới đây tôi không cho vợ mình chơi với vợ chồng ông S. nữa nên mới xảy ra mâu thuẫn”, anh Bình nói. Trong khi đó, chị Từ Thị Hoàng Yến cho rằng do có nợ của một người trên TP.HCM nên người này nhờ ông S. đi đòi. “Trước khi lên xe cùng đồng bọn bỏ đi, ông S. nói với tôi là tao chém chết chồng mày luôn”, chị Từ Thị Hoàng Yến chưa hết sợ hãi kể. Trả lời Thanh Niên ngày 13.2, một cán bộ Công an TP.Bà Rịa, cho biết vụ việc đang điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.
Một vụ cố ý gây thương tích khác cũng xảy ra trên địa bàn P.Phước Nguyên xảy ra gần đây khiến người dân ai cũng khiếp sợ. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Tuấn (30 tuổi) bị chém đứt gân chân. Theo anh Tuấn khi anh đang ngồi chơi với một nhóm bạn ở hẻm 236 Trần Hưng Đạo thì bị hơn 30 thanh niên cầm theo rựa bất ngờ xông đến tấn công. “Những người bạn của tôi chạy thoát còn tôi thì bị chém đứt gân chân. Sau khi gây án, những người này lên xe tẩu thoát”, anh Tuấn kể. Đến giờ này anh Tuấn cũng chưa biết nguyên nhân vì sao mình bị chém. Một người dân cho biết, nhóm người tấn công anh Tuấn cũng ngụ tại TP.Bà Rịa.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.1, anh Đặng Hoài Lam (21 tuổi, ngụ xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) đang đi xe máy trên đường thì bị 6 thanh niên bịt mặt đi xe máy cầm theo mã tấu đuổi chém. Anh Lam bị chém đứt lìa hai ngón tay phải đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Sau đó, Công an TP.Bà Rịa đã tiến hành điều tra, xác định hai nghi can tham gia chém anh Lam là Nguyễn Tuấn Công (21 tuổi) và Trần Hoàng Phúc (26 tuổi, cùng ngụ TP.Bà Rịa).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.