Con chém bố, chém luôn người khuyên can

31/05/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Sau khi đòi bố đẻ đưa tiền để tiêu, con trai đã rút một cây dao tông xông tới chém bố, sau đó chém trọng thương một người hàng xóm khi anh này khuyên can.

(TNO) Sau khi đòi bố đẻ đưa tiền để tiêu, con trai đã rút một cây dao tông xông tới chém bố, sau đó chém trọng thương một người hàng xóm khi anh này khuyên can.

 
Anh Hảo đang nằm điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế sau khi bị chém trọng thương

Nguồn tin từ Công an xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho hay đến cuối giờ chiều 31.5, sau hơn 24 giờ xảy ra vụ chém người, Nguyễn Văn Kỳ Đợi (26 tuổi, trú ở thông Phú Cường, xã Lộc Thủy) vẫn còn lẩn trốn, chưa ra trình diện cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 30.5, Đợi (tên thường gọi là Tọn), sau khi đòi bố đẻ của mình là ông Nguyễn Văn Hạnh (còn gọi mà Mua, 66 tuổi) đưa tiền để tiêu thì Đợi gây gổ và dùng chiếc ghế có sẵn trong nhà ném vào bố của mình. Sau khi ông Hạnh tránh được, Đợi đã chạy đi lấy một con dao tông (dài khoảng 60 cm) giấu bên ngoài nhà quay vào chém bố đẻ của mình.

Thấy vụ việc, anh Nguyễn Quốc Hảo (29 tuổi, ở cùng thôn), người đang đến chơi ở nhà ông Hạnh khuyên can, ngăn cản nên ông Hạnh không bị thương tích gì.

Tuy nhiên, khi anh Hảo đang nói chuyện phải trái thì bị Đợi dùng dao chém hai nhát vào đầu và tay khiến anh Hảo bị trọng thương phải đi Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ghi nhận của phóng viên tại bệnh viện vào chiều 31.5 cho thấy, anh Hảo bị chấn thương sọ não, hiện vẫn đang được các bác sĩ theo dõi.

Tin, ảnh: Đình Toàn

>> Bắt đứa con chém cha
>> Chém cha để “dằn mặt” con
>> Con bị chém, cha đột tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.